Mang lại cuộc sống cho trẻ thơ ^o^
Tuesday, July 27, 2010 9:54:27 AM
Chào các bạn,
Hôm nay Yến viết bài viết này chỉ mong muốn các bạn đọc bài viết của Yến, còn sau đó các bạn hãy hành động theo sự mách bảo của con tim bạn nhen…
Chuyện là chiều hôm thứ 6 tuần trước, Yến nhận được một tin nhắn của một người cha với khao khát chữa bệnh cho con gái mình. Anh tên Quỳnh – là một người bạn cùng xóm của Yến ở Long Hải. Tin nhắn của anh gửi chung cho tất cả bạn bè có trong danh sách của mình với một hy vọng là bạn bè – mỗi người có thể góp một tay giúp anh lo thêm số tiền để phẩu thuật cho con gái mà anh và chị đã xoay sở đủ mọi cách rồi vẫn không thể nào lo được đủ số tiền đó…
Sau khi đọc tin nhắn xong, Yến nghĩ “Tất nhiên rồi, em luôn sẵn lòng để giúp đỡ bé”, nhưng rồi lại chột dạ “Liệu có một mình mình thì có thể lo được đủ số tiền đó không, tại sao mình không nhờ thêm sự giúp đỡ của bạn bè, người thân mình?” Thế là Yến đã gọi điện lại cho anh Quỳnh để nhờ anh kể rõ sự tình cũng như tình trạng của bé hiện nay, để hiểu rõ hơn, các bạn đọc thư của anh Quỳnh viết cho Yến nhen:
“Long Hải, ngày 24/07/2010
Yến thân,
….
Tình hình bản thân anh và gia đình anh hiện nay rất khó khăn…
Tháng 11/2009 vợ anh sinh bé, vì những tục lệ xưa kia của mẹ vợ “khi nào trở dạ mới đến lúc sinh”, thế nên do anh thúc giục mới chịu đi theo anh vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận “thai nhi khô ối 03 ngày”, khung xương chậu của mẹ bé hẹp, không đủ khả năng đẻ. Bé Trương Nguyễn Khánh An được bác sĩ phẩu thuật cho chào đời trên bàn mổ lúc 15h ngày 03/11/09. Vì phải đẻ mổ, nên số tiền mà hai anh chị dành dụm được trong thẻ ATM đã phải rút hết ruột chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con bé…
Cái căn bản là di chứng từ đời bà nội Mận bị chất độc Dioxin, đẻ ra ông ngoại Khánh An, đã bị chân tay khuyết tật, hiện cơ chân tay co quắp, teo cơ và phải ngồi xe lăn. Bà ngoại bé thì khỏe mạnh, nhưng sinh 4 người con đều bị nhiễm dioxin dẫn đến khuyết tật bẩm sinh, chân tay kheo, duy nhất là các cơ xương cử động bình thường.
Đầy tháng bé xong, anh và chị đưa bé vào Đa khoa Đà Nẵng khám, sau đó chuyển viện qua chấn thương – chỉnh hình - phục hồi chức năng Đà Nẵng. Các bác sĩ kết luận bé An bị dính xương các đốt ngón tay, lật mu bàn chân, khớp khủy hai cánh tay bị dính xương, sau khi bé được 9kg thì có thể giải phẩu hai cánh tay tách ra cấy mô khớp, khả năng phục hồi 80% bình thường như các bé gái khác. Hiện nay con gái anh được 09 tháng tuổi nặng 10kg. Cách đây 2 tuần, đang ở Đại Lộc, Quảng Nam anh đã đưa bé gặp trực tiếp phái đoàn tổ chức từ thiện “Giving it Back to Kids” từ Mỹ sang làm từ thiện. Ông giám đốc của họ giao lại cho trụ sở “Trả Lại Tuổi Thơ” tại quận Hải Châu, Đà Nẵng tìm hiểu giúp đỡ. Và hiện nay, họ hứa sẽ giúp đỡ chi phí khoảng 50 triệu đồng cho ca phẫu thuật bé An khi bệnh viện thanh toán.
Hiện tại, anh chị đã chạy vay mượn được của bạn bè khắp nơi thân quen gần 10 triệu đồng. Gia đình nội ngoại đều khó khăn , nhưng cũng đã giúp tiền cho chi phí đi lại khám bệnh bé tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo mức tính của bệnh viện Đà Nẵng chi phí cho phẫu thuật thấp nhất là trên 100 triệu đồng.
Anh mong với sự góp sức của mọi người, bé An sẽ có một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác…”
Đọc xong bức thư trên, chắc mọi người ai cũng có thế thấy được sự cố gắng, sự nổ lực của một người cha đang tìm mọi cách để giúp cho con gái mình có một cuộc sống như bao bé gái đúng không?
Có lẽ mọi người muốn biết thêm về anh:
Anh là Trương Ngọc Quỳnh sinh ra trong một gia đình đông anh em, gia cảnh cũng hết sức khó khăn. Từ nhỏ đã sớm ý thức được về bản thân và gia đình nên anh luôn cố gắng học tập và hoàn thiện mình, đặc biệt anh có khả năng học ngoại ngữ khá tốt. Nhưng trong một vụ tai nạn, anh gặp chấn thương ở não và từ đó cư xử không được như người bình thường… Tuy nhiên, gia đình và bạn bè đã không bỏ cuộc, giúp anh từng ngày từng ngày trở lại với cuộc sống bình thường và anh đã có thể đi làm lại. Một lần anh ra Quãng Nam chơi, gặp được chị là công nhân may, hai anh chị thấy được sự đồng cảm ở nhau và đi đến quyết định lấy nhau. Như các bạn đã biết, ba của chị bị di chứng của chất độc Dioxin và chị cũng vậy. Nên khi bé Khánh An ra đời, bé đã bị dính xương khớp tay, ngón tay (cả hai tay), lật mu bàn chân. Vì vậy cần phải giải phẫu tách xương khớp tay để bé cử động hai cánh tay bình thường. Hiện tại, Khánh An đã đến tuổi và đủ số kg để phẩu thuật rồi nhưng chi phí để phẩu thuật cũng khá cao…
Ông bà ta có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, Yến mong các bạn hãy cũng với Yến làm “hòn núi cao” ấy để giúp bé An nhen.
Mọi tấm lòng hảo tâm, xin vui lòng gửi đến bằng hình thức sau:
- Chuyển khoản:
Tên tài khoản : Thái Thị Bảo Yến
Số tài khoản : 0101277277
Tại ngân hàng : Ngân hàng Đông Á Sài Gòn
- Gửi bằng đường bưu điện:
Thái Thị Bảo Yến
ĐC: 132/11B Lê Lợi, P4, Quận Gò Vấp, HCM.
ĐT: 098.6868.258
Hoặc:
Trương Ngọc Quỳnh
ĐC: 43/65 Ô 4, ấp Hải Tân,thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, BRVT
ĐT: 0909.011.619
- Quyên góp trực tiếp: Đối với các bạn ở Tp. Hồ Chí Minh, nếu như không có thời gian đi chuyển khoản hoặc gửi bằng đường bưu điện, có thể cho Yến địa chỉ cụ thể, Yến sẽ sẵn sàng đến để quyên góp trực tiếp.
Tổng số tiền sau khi quyên góp, Yến sẽ tổng hợp lại và gửi trực tiếp ra cho chị Mận là mẹ của bé Khánh An, giúp bé sớm được phẩu thuật.
Hy vọng, mọi người sau khi đọc bài viết này có thể chia sẻ cho càng nhiều càng nhiều bạn bè, và người thân của các bạn hơn nữa. Chúng ta hãy góp một tay để giúp các em thơ có hoàn cảnh đặc biệt có một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác nhen.
Chúc mọi người luôn hạnh phúc để thành công!
Ah, đây là hình của bé Khánh An nè, một em bé khá dễ thương phải không các bạn, nhưng tiếc thay cánh tay của bé không thể gập vô được, nó cứ thẳng đơ như vậy, còn các ngón tay thì dính lại với nhau…
Thông tin về bé:
Tên : Trương Nguyễn Khánh An
Sinh ngày : 03/11/09
Cân nặng : 10kg
Tiền sử bệnh : Dính xương khớp tay, ngón tay (cả hai tay), lật mu bàn chân
Điều trị : Giải phẫu tách xương khớp tay để bé cử động hai cánh tay bình thường
“Sống là luôn luôn cho đi, là sẵn sàng đón nhận, là sẵn lòng chia sẻ”[/SIZE][/COLOR][/COLOR]




























