Nhảm
Saturday, March 20, 2010 11:23:00 AM
Người khác, dù thế nào, vẫn cứ là người khác. Không phải mình.
Chẳng ai giúp gì được ai. Chỉ có mình tự cứu mình.
Nhưng vẫn cần những người khác.
Để dựa vào. Một chút thôi. Trước khi tiếp tục cố gắng.
Dẫu sao, có một người ở bên, dù ko làm được gì, ít nhất cũng khiến mình không cảm thấy cô độc.
Thực ra, cái gì cũng qua được. Chẳng có gì là không.
Thời gian rồi sẽ xoá nhoà hết, cả những điều ko đáng nhớ và những gì ko muốn quên.
Chỉ là, cần thời gian.
Cần thời gian.
Sau những mất mát, có lẽ, ko phải lúc nào cũng cần thiết phải tìm một lý do để đứng vững.
Bởi đã biết tự hỏi mình lý do để đứng vững, có nghĩa là không tin tưởng vào lý do để gục ngã.
Chỉ cần thêm một chút niềm tin thôi.
*Lâu lâu lên cơn nói nhảm*













Xpieceofmind # Saturday, March 20, 2010 4:27:21 PM
chị thích được xoa đầu lắm mà không ai xoa cho : )
MèoTròn # Monday, March 22, 2010 3:23:17 PM
dựa vai em nè :'D :')
KenKohana # Monday, March 29, 2010 10:24:29 AM