My Opera is closing 3rd of March

Về nhà

Lâu lâu rồi nhỉ, lâu lắm rồi ấy * phủi phủi, đập đập *
Lần cuối là khi nào nhỉ ??? Còn đến 2 ngày nữa mới tròn 4 tháng mà thấy dài đến thế. Mình già rồi ==
Nhiều việc. Nhiều chuyện.
==
Bây h là nửa đêm, 00h21, và mình lên cơn.
Dạo này, thường xuyên lên cơn. Ức chế vì những điều rất nhỏ nhặt và vụn vặt.
1 điều nhỏ nhặt có thể bỏ qua.
1 điều vụn vặt cũng có thể bỏ qua.
Đấy chẳng qua chỉ là đánh lừa cảm giác. Vì nó nhỏ quá, nên chấn động nó gây ra ko đủ lớn để nhắc nhở về sự hiện diện của nó.
Nhiều cái nhỏ nhặt và vụn vặt nắm tay, nắm chân nhau thì lại khác.
Hậu quả sẽ là những vết thương sâu. Những nỗi đau lâu.
Đừng cố hiểu.
Ko cố gắng trốn tránh.
Vùng vẫy tìm cách đưa mình khỏi cơn xì trét, như bao lần khác cũng thế.
4 tháng, ko tuần nào ko lên cơn vài lần.
Hay già rồi, nên mất khả năng kiểm soát.
Ko thể giở chứng gọi điện nhắn tin cho mọi người vào cái h này.
Bạn thân đang học, hoặc tốt hơn nên là đã ngủ. Dạo này bất ổn, biết thế.
F chắc chắn đã ôm gia tinh của nó mà ngủ. Haiz, đang ở nhà đấy.
Ty to, ty to nhất, ty miinah, ty đẹp zai, ty xinh gái...Tất cả có thể chưa ngủ hoặc đã ngủ, nhưng đều ko nên làm phiền vào h này.
Mà có gọi hay nhắn tin thì thế nào??? Đến chính mình còn ko biết mình đang thế nào. Lôi ng ta ra khỏi chăn ấm chỉ với 1 câu " c ơi t xì trét " lại chẳng vô duyên quá.
Nhảy tưng tưng điệu cương thi quanh phòng. làm vài động tác thể dục. Bật nhạc lên nhảy nhót. Thấm mệt rồi mà ko thấy bớt điên. Chỉ thấy càng ngày càng đau đầu thêm ><
Muốn rúc vào 1 góc chật chật, hẹp hẹp, ấm ấm nào đấy sad
Đáng ra mình đang phải tận hưởng cảm giác 1 mình chứ sad Sao h lại hóa thế này sad



Ác mộngTiếp tục

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28