My Opera is closing 3rd of March

Bất ổn

Bất ổn đến cùng cực.
Hỗn loạn đến cùng cực.
Mới gõ xong hai dòng trên thì mình bắt đầu hối hận về cách dùng từ cùng cực. Bởi chợt nghĩ rối rắm này chẳng là gì so với muôn vàn những thứ mọi người xung quanh mình phải đối mặt.
Nhưng lại thôi. Để lại đấy để thấy rõ cái sự đỏng đảnh của tâm trí và bình ổn trong suy nghĩ lol
Cái chính là, mình không nhắc đến rắc rối của mình to hay nhỏ. Vấn đề không phải chuyện bé hay lớn.
Vấn đề là tâm trạng của mình tốt hay tệ, và nếu tệ thì tệ đến đâu. Ờ, quan trọng là bản thân mình ấy, hiểu không. Tân trạng mà tử tế thì chuyện to khéo cũng nhìn nó như nhỏ như con thỏ.
Chẳng phải lạc quan đâu, là tinh thần bình chân như vại mà nói thẳng ra là thờ ơ thái quá đấy mà smile)
Mình lại đang chìm đắm trong thứ-mà-chỉ-có-một-số-người-biết-nó-là-cái-gì whistle
Không sao đâu tình yêu ạ, sẽ vẫn lấy chồng được, cái kia, cũng giống như bao thứ hay ho đến trong đời thôi, không ám ảnh đủ sâu, không vương vấn đủ lâu để có thể tác động nhiều đến thế happy Vốn rất tự hào về cái gọi là sức kiềm chế của bản thân. Xét ở một khía cạnh khác thì có thể nhìn nhận nó như là vì quá thờ ơ nên không ảnh hưởng nổi.
Chẳng giúp được gì. Chẳng thể nói gì. Phải sống tốt nhé.
Đêm lạnh như nước. NGủ ngoan đi thôi.

NhớMít ướt

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28