My Opera is closing 3rd of March

Mít ướt

Aigoo, nhòe hết cả mắt vì cái đoản văn vừa đọc. Càng già càng dễ xúc động, xem phim, đọc truyện cũng khóc như trẻ con.

Bất ổnHC

Comments

Chính Anchinhan100 Tuesday, March 20, 2012 4:49:27 PM

Cho mình xin một ít nước mắt về làm vốn để dành coi.

KenKohana Thursday, March 22, 2012 2:35:01 PM

Nói là khóc nhiều, hay khóc cũng chỉ là so với chính bản thân mình thôi, còn với người khác thì vẫn bị đánh giá là lạnh lùng quá đấy bạn à, thế nên rất tiếc, không có nước mắt cho bạn rồi p

Chính Anchinhan100 Thursday, March 22, 2012 4:06:24 PM

Tui hay rớt nước mắt trong lòng, nhưng ko có gì để hứng lại được...

KenKohana Thursday, March 22, 2012 6:49:16 PM

Mình học được là khóc ra được thì tốt hơn đấy, chẳng kìm chẳng cố làm gì, chồng chất nhiều trong lòng khó chịu lắm. Cứ nghĩ vậy rồi dần dần đâm ra dễ khóc hơn xưa, cũng tốt:D
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28