Bạn ở rất xa
Thursday, March 22, 2012 7:48:37 PM
Mặc dù bạn í làm mình phải nói to trong khi mình không thích, mặc dù đầu dây bên kia ồn ơi là ồn, thì, ờ, mình nói thật là mình vui
Vẫn cứ quen gọi bạn là bạn đẹp zai mặc dù bạn chẳng đẹp zai lắm
)Bạn vẫn ở rất xa.
Cuộc gọi gần 19min. Quả thực là mình cảm động lắm í, ấy ạ:P Cơ mà tớ chẳng định nói cái này ra đâu, mất công bạn hỉnh mũi lên tận trời thì cũng mệt
Lần trước chẳng nói ra rồi mà bạn có tin đâu
Bạn hiền ạ, ngẫm lại thì, mối quan hệ giữa bạn và tớ vốn rất là lỏng lẻo, nhể. Đầu lớp 12, 1 năm. Mà còn chẳng đủ 1 năm. Tuần vài lần gặp mặt, nói chuyện cũng chẳng tính là nhiều. Tốt nghiệp, tớ ra HN, bạn vào SG, bỗng dưng cách nhau đến gần 2000km. Thế mà bạn vẫn nhớ tớ, vẫn gọi điện hàng chục phút chỉ để nghe tớ nói linh tinh, và tớ nt thì bạn sẽ gọi lại.
Iêu thế :x
Bạn bảo bạn nhớ tớ. Dạ vầng, chẳng biết bao nhiêu phần là thật, cứ tin là thế đi cho nó vui cửa vui nhà.
Bạn bảo nếu tớ mà ế thì sẽ lấy tớ, dạ vầng, cũng chẳng rõ thật được đến đâu, nhưng mà câu này vẫn làm tớ ngoác miệng cả buổi tối. Mà lại nói chẳng phải một lần thì có chết không
Bạn trách mình tội chẳng bao giờ gọi điện và thỉnh thoảng mới nt cho bạn. Hơ, tại mình nghèo í. Với cả số đấy của bạn chỉ để gọi cho tớ và bố mẹ, trong khi tớ lại phải nt với rất là nhiều người. Như thế là hợp lí rồi bạn ợ, cho chừa, ai bảo để lộ ra:whistle:
Năm nay chưa đòi được tiền mừng tuổi của bạn, òa òa
p/s: chết chửa, lỡ tay click linh tinh ~~












