My Opera is closing 3rd of March

Gay, Les, Trans, eo ơi

Càng ngày mình càng khó tính. Cứ cái đứa nào bộc lộ thái độ như trên kia *chỉ chỉ*, thì dù xinh mấy thì xinh mình cũng cho là không có não, tốt mấy thì tốt vẫn cứ xếp vào diện không muốn lại gần.
Ờ, bọn nó thành kiến người đồng tính.
Còn mình kì thị bọn nó.
Cũng chẳng phải chuyện mới. Mình chung quy cũng chẳng tức giận gì với những kẻ không biết gì ấy. Chỉ là thiếu hiểu biết và do ảnh hưởng của thành kiến xã hội cùng với nhiễm của các bác truyền hình, báo chí bơm vào đầu hàng chục thế hệ người VN rằng đồng tính là một cái gì đấy rất kinh khủng. Mình thông cảm. Nên với các bạn ấy, mình sẽ rất nhẹ nhàng mà chia sẻ kiến thức cool Còn cái lũ không thể đào tạo nổi ấy mà, ta kì thị, ta không thèm chấp. Sớm muộn rồi cũng đến ngày tụi nó bị ném gạch như lũ phân biệt chủng tộc thôi whistle
Nổi hứng viết về cái này, là liên quan đến một bạn mà mình biết bạn ấy lâu rồi, bạn ấy cũng biết mình lâu rồi. Mình thì nghĩ bạn ấy không biết mình, bạn ấy thì bảo ấn tượng với mình lâu rồi, muốn làm quen lâu rồi, blah blah blah.... Trò chuyện thì thấy cũng nhiều điểm chung, tính cách cũng không tệ, ăn nói tử tế, nhìn chung là não có nếp nhăn. Chẹp, và một ngày đẹp trời bạn ấy nói "hẹn hò đi", tức là gặp mặt đi chơi với nhau 1 lần ấy ạ. May, hoặc không may, cũng không chắc lắm, cho bạn ấy, và cho cả mình là thời gian đấy mình bị mắc bệnh lười ra đường và ngại tiếp xúc. Mình bị mất hứng với mọi thứ. Và mình chỉ ngồi nhà ôm lapchan chơi game. Nên mình chối, nói với bạn ấy là đợi đến khi tớ khỏi bệnh nhớ lol Được cái bạn ấy hiểu và thông cảm, ít nhất là bạn ấy tỏ ra như thế happy
Thế rồi một ngày đẹp trời, mình trưng lên Fb cái stt khen Andrej Pejic xinh quá là xinh, thêm vài cái com nội dung đại khái là ủng hộ tình yêu đồng tính.
Thế là bạn ấy bắt đầu bộc lộ thái độ e ngại với mình, thể hiện trong com dưới cái stt kia và qua vài tin nhắn. Đương nhiên, không rõ ràng, nhưng mình biết. Gì chứ mình nhạy cảm với mấy vụ đấy lắm p
Thế rồi mình cũng nửa đùa nửa thật nói với bạn ấy, đại khái là, đấy mới là phần chóp trong phần nổi của tảng băng chìm thôi, nếu không chấp nhận được thì chẳng chơi được với mình đâu. Nên cứ suy nghĩ kĩ đi bigsmile bigsmile Một lúc nghĩ ngợi, rồi bạn ấy nhắn tin, nguyên văn thế này "Mình đừng gặp nhau bigsmile ". Mình đồng ý luôn. Tốt cho cả hai. Như đã nói trên kia, các bạn homophobia chắc không hợp với mình. Mình là thục nữ mà bạn ấy thì ứ phải zai đẹp, không tiếc, không tiếc lol
Và câu chuyện kết thúc ở đấy lol
CHỉ kể ra thế thôi whistle

Ngày cáCó ai đấy từng nói, bạn bè thân thiết theo ...

Comments

Roxibuitranhoangmai Tuesday, April 3, 2012 5:01:41 AM

smile

lan anhlananh0112 Tuesday, April 3, 2012 8:50:51 AM

bài viết đầy kịch tính cảm xút... up

Chính Anchinhan100 Wednesday, May 2, 2012 3:27:14 PM

Trans là gì vậy Ken?

KenKohana Wednesday, May 2, 2012 4:39:05 PM

transgender là người chuyển đổi giới tính đấy An smile

Chính Anchinhan100 Thursday, May 3, 2012 7:45:53 AM

Ồ, tán dương Ken nhá. up
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28