My Opera is closing 3rd of March

Một buổi tối chìm đắm trong rap

Lội về quá khứ 1 tí, mình mon men nghe rap lần đầu từ lớp 7. Khi đó, ở showbiz Việt Nam, ca sĩ nào cũng cố quần tụt, dây xích lên sân khấu và vung vẩy tay NÓI vài câu,, còn ở giới underground, những cái tên kiểu Young Uno hay Lil Knight bắt đầu nổi lên. Mình tự tin nói rằng mình đã nghe rất nhiều, với tinh thần " Cái gì cũng phải thử" và cũng thẳng thắn thừa nhận là mình không nuốt nổi một bài nào, từ nhạc đến lời ==. Đến giờ vẫn thế, với những cái tên đấy, đặc biệt là Lil Knight.
Nhưng mà, bắt đầu từ một ngày đẹp trời lê la trên Utube, mình tìm thấy vài người khiến mình thay đổi cái nhìn. Mr T được biết đến và hâm mộ rất nhiều ở miền Bắc, cơ mà mình thích mấy cái tên ít được biết đến và ở trong Nam cơ. Trước thì là Nah và Wovy, gần đây là Karik. Đang bị cuồng Back 2 black. Thích nhất ở bài này là lời. Nghe có vẻ hơi phi lý nhưng thật tình là trong mắt mình thì đấy chất thơ smile.
Bài này Karik viết trước khi xách vali đi du học ở California, năm 2010 thì phải. Nhưng đi vài tháng thì vì lý do gì đấy mà trở về.


Nếu tình bạn đã ngủ yên xin người đừng đánh thức dậy
Hãy để tàn tích hôm nay hoà nhịp theo gió,sánh bước theo mây
Nhưng nếu duyên số đổi thay đừng để nước mắt bỏ chạy
Mà hãy vui mừng vì khi tim bạn vỡ nát họ đã không thấy
Và rồi chợt nhận ra..dư âm ngày xưa nay đã xa
Bao năm trôi qua vẫn 1 cách sống cô độc không cần ai cả Không cần làm vua của thiên hạ chỉ cần làm vua của chính ta Cho dù sóng đập biển cạn sương tan tâm vẫn lặng im như phiến đá!


Hơi bị dở hơi một tí nhưng mà mình nghĩ như này, mình rất ghét viết không đúng chính tả hay kiểu câu cú lủng củng cụt ngủn, đáng ra không được xuống dòng và viết hoa như thế kia nhưng mà khổ cái là đây là lời bài hát, muốn để thế cho dễ nhìn và hợp với cách ngắt khi hát. Dở hơi thế đấy.

Ngoài ra thì mình đang nuôi em cá Gấu rất cute và xinh đẹp.
Profile:
Name: Gấu.(có thể thay đổi tùy hứng chủ nhân lol )
Size: chừng 1 ngón tay
About: xanh dương, có pha đỏ, uốn éo.

Tậu em về trong một ngày nông nổi.
Ngày nào cũng nhìn vào bình cá với 2 ước muốn mãnh liệt:
1. Thò tay vào chọc.
2. Cắm ống hút thổi khí vào xem thế nào.
Nhưng không dám làm cả hai. Sợ em nó kích động quá lại tự làm tổn thương bản thân thì khổ.

Có đôi khi muốn mình thật đặc biệtĐầu óc đơ đơ. Ốm :((

Comments

Roxibuitranhoangmai Saturday, June 9, 2012 12:10:22 PM

Oh, nuôi cá à, nghe có vẻ thú vị đấy Ken wink

KenKohana Saturday, June 9, 2012 6:27:43 PM

Ken thích nuôi mèo với chó Mai ạ, bạn cùng phòng cũng thế, nhưng đang ở trọ mà, lại phòng chật nữa, chẳng có điều kiện nuôi. Thế là nghĩ tới cá. Nói cực kì thích thì chẳng phải nhưng mà mình vốn yêu cái đẹp nên có cái đẹp đẹp bơi vòng vòng trong nhà thì cũng hay. Không ngồi yên học được 1h nhưng mà có thể ngồi ngẩn ngơ ngắm cá bơi cả ngày lol. Mà nghe bảo ngắm cá bơi có thể giảm đau đầu, chẳng biết có đúng ko nhưng mà chắc chắn là giảm stress đấy.

Roxibuitranhoangmai Sunday, June 10, 2012 6:52:33 AM

Ngồi ngắm mấy con cá bơi qua bơi lại chắc là vui lắm, nhưng Mai cứ thấy cá nó yếu ớt sao đó, Mai sợ Mai nuôi lại hại chết mấy con cá thì tội nghiệp nên cũng chẳng dám nuôi bao giờ o
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28