My Opera is closing 3rd of March

*tụng* đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ
*gào* NHƯNG LÀM SAO MÀ KHÔNG NGHĨ.
Ờ, mình phù phiếm. Trong khi bao nhiêu người không đủ ăn, không đủ mặc mình ngồi đây, ôm đống truyện chữ hơn gần 2gb trong khi nội tâm gào thét thèm truyện tranh. Nhưng mình không kiềm chế được. Kiểu như nghiện thèm thuốc ấy.
Òa òa, thật độc ác khi nhảy ra trước mặt mình khoe loạn lên như thế *sụt sùi* thật sự rất độc ác đấy.

Một tương lai yên ổnTọa khán vân khởi thì

Comments

Chính Anchinhan100 Monday, August 6, 2012 3:09:00 PM

Mình giờ ít xem truyện tranh hơn hồi đó, chỉ mua Shinchan vs Trạng Quỷnh mỗi tuần xem giải trí. Chủ yếu là đọc sách - truyện chữ đa thể loại.
Thế nhưng không thích đọc truyện online cho lắm, đau mắt, không quen.

Thiên thần và Ác quỷvav606 Tuesday, August 7, 2012 5:26:30 AM

Còn mình thì vẫn hay đọc truyện tranh suốt hơn 5 năm rồi. Bây giờ mắt vẫn chưa bị cận, khoẻ lắm. He he

KenKohana Tuesday, August 7, 2012 2:46:23 PM

mình vẫn đọc, chỉ là đọc onl chứ ko có tiền mua, ý mình là thèm mua cơ, giờ tái bản nhiều bộ mình thích quá. Mình đọc truyện tranh từ hồi mới biết đọc cho đến bây giờ, lúc nào cũng đọc nhiều hết mà. Hồi đầu cũng ko thích đọc trên máy tính, nhưng giờ thì thành quen rồi. Vì có những thứ ko thể kiếm được ở ngoài mà An sad
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28