My Opera is closing 3rd of March

Lại ốm

Hơn 2 năm ở HN, số lần ốm phải bằng cả thời cấp 2 cấp 3 cộng lại. Đã thế mỗi lần ốm cũng lâu dài và vật vã hơn. Già rồi nên sức đề kháng yếu à ==.
Trưa bị hắt hơi, sổ mũi, rát họng. Tối đi chơi về mắt không mở ra nổi, về đến nhà thì nằm vật ra, 2h sau tỉnh lại phát hiện mình sốt. Thế mà vẫn tắm, vẫn gội. Xong giờ ngồi đây, vẫn sốt, nhưng đầu óc thanh tỉnh. Không ngủ được.
Lại lục lại những ký ức xưa cũ, ngồi đếm lại những mối quan hệ trong quá khứ và hiện tại. Mình không thích bị ốm, vì khi thân thể yếu đuối, đầu óc mình trở nên tiêu cực và suy nghĩ xấu xí.
Ngày xưa ốm thì sẽ mơ 1 giấc mơ. Giống như một người quen đến hẹn lại lên. Và ngược lại, cứ mơ giấc mơ đó là biết mình đang ốm. Nội dung giấc mơ không kinh khủng, nhưng cảm giác lúc ốm khiến nó trở nên kinh khủng. Mình vẫn nhớ cảm giác khi 9t, nằm một mình, quay cuồng với những hình ảnh đó trong cơn sốt. Cứ như thế cho đến khi thiếp đi. Chẳng có ai bên cạnh. MÌnh đã quen phải một mình. Chuyện đó không nặng nề hay khó khăn lắm, vẫn được chăm sóc, thế là đủ rồi. Tự an ủi thế thôi nhưng đôi khi vẫn mong có người bên cạnh để nhõng nhẽo một tí, mâu thuẫn thế đấy.
Thế rồi một ngày, mình vẫn sốt, nằm li bì nhưng không còn mơ giấc mơ đó nữa. Là lúc mùa hè năm lớp 10. Cho đến giờ, cũng chưa từng một lần trở lại. Mình hụt hẫng. Cảm giác như có một thứ rất quan trọng đã bỏ mình mà đi, không bao giờ trở lại. Có thể là tuổi thơ, có thể là ngờ nghệch niên thiếu. Dù là gì, thì cũng đã đi rồi. Đôi khi nhớ, vẫn cứ ngẩn ngơ. Chỉ là ngẩn ngơ, chẳng có cảm giác gì rõ rệt.
Tối nay bỗng dưng tớ nhớ đến bạn, bạn ạ. Chẳng biết nắng gió SG biến bạn thành con gì rồi whistle
Mình thề là sáng mai mà nhận được tin-nhắn-ngớ-ngẩn-ngày-nào-cũng-nhận-được-trong-suốt-thời-gian-qua thì mình sẽ không ngại ngần rep lại mắng mỏ thẳng thừng. Động cơ tốt, hành động đẹp nhưng mình không chào đón, cảm ơn >,<.
Đang lạnh run, nổi hết cả da gà da vịt. Chui vào chăn thôi

Phản ứng tự vệLoay hoay

Comments

Chính Anchinhan100 Wednesday, September 26, 2012 2:25:12 PM

Mình mỗi lần trời lạnh mà đi tắm là thế nào hôm sau cũng có cảm giác sụt sịt mũi rồi cảm. Nên rút kinh nghiệm trời lảnh chỉ tắm nước nóng.

Mỗi lần tới mùa mưa mà mất bệnh vặt lại phát sinh triệt để. Mới hết viêm vọng xong giờ lại tái phát nữa rồi. Huhu

Roxibuitranhoangmai Saturday, October 6, 2012 11:35:57 PM

Hic hic, mấy bạn đau ốm nhiều quá, Mai cũng vừa mới ốm dậy nè +_+

KenKohana Sunday, October 7, 2012 4:42:42 PM

*lao vào ôm* òa òa, lâu lắm mới gặp đó sad

KenKohana Sunday, October 7, 2012 4:43:30 PM

hôm nay tâm trạng có vẻ ỉu ỉu, tự nhiên thấy Mai căm bạch là đời lại tươi sáng rồi p

Roxibuitranhoangmai Sunday, October 7, 2012 5:10:47 PM

*ôm ôm* uh lâu ngày thật đó, lâu lắm mới lên thấy Ken vui như vậy Mai làm Mai cũng vui theo hihi ^^

KenKohana Sunday, October 7, 2012 8:42:29 PM

thế giờ khỏe hẳn chưa. Khổ thân sad ở bên đó Mai học bằng tiếng Anh hả

Roxibuitranhoangmai Monday, October 8, 2012 1:54:04 PM

Uh, Mai khỏe hẳn rùi ^^ là nước ko nói tiếng Anh nhưng trường Mai có chương trình dạy bằng tiếng Anh Ken bigsmile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28