My Opera is closing 3rd of March

Đêm

Đôi lúc nói ra không hẳn là lừa chọn tốt. Vẫn một câu cũ: chẳng để làm gì cả.
Ai đó cứ ở xa là đủ rồi.
Hiện tại hẳn không đủ, nhưng không nghĩ ra cách nào khá hơn.
Là dạ dày hay ruột hay cái quái gì mà đau dữ dội thế này sad( Nửa đêm về sáng còn bị hành hạ. Mẹ ơi con đau sad(((((((

Bỗng dưng người nào cũng xa tầm tay với Ngơ ...Anh rất tốt nhưng em rất tiếc

Comments

KenKohana Monday, June 24, 2013 9:30:33 PM

đã bảo ko chịu được đau mà:((((

KenKohana Monday, June 24, 2013 11:23:28 PM

9h ăn, xong bắt đầu đau. Đau ko ngủ được đến sáng. Ớn lạnh, buồn nôn, mặt nóng ran, nắm co rúm. Không bị thế này bao giờ, bạn cùng phòng bảo bị đau dạ dày, lọ mọ gg thấy triệu chứng đúng phết==".
4h, càng lúc càng đau.
6h, đi pha cốc protein uống, cũng ko biết vì sao quyết định thế. Uống xong, vừa nằm xuống đã bật dậy, lao vào wc nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, dạ dày trống rỗng nhưng bụng hết đau.
Giờ đợi sáng, mở cửa đi ăn rồi về ngủ. Cuối cùng vẫn ko biết bị gì. Cảm giác như là 1 con gà công nghiệp. Thèm cháo:( Ko nhớ lần cuối cùng ăn cháo là khi nào. Ko cháo ở đâu ngon như mẹ nấu. Cũng tủi thân ra phết.

Roxibuitranhoangmai Tuesday, June 25, 2013 4:59:48 AM

Hix, tội nghiệp Ken quá sad đi khám liền đi Ken sad

Chính Anchinhan100 Tuesday, June 25, 2013 5:47:11 PM

Hồi trước đợt thi Đại học mình cũng bị dính vào đau dạ dày, do trước giờ chưa bị bệnh gì nặng như thế nên đâm hoảng, cứ hoang mang tưởng bệnh nan y này nọ.
Cuối cùng đi khám và uống thuốc thì cũng khỏi, mà phải mất mấy tuần liền, ăn uống cũng kiêm kem đủ thứ.
Thường bệnh là do tâm lý căng thẳng, áp lực và một phần ăn uống không điều độ gây ra. Giải tỏa được tâm lý thì bệnh nhanh chóng hết.

KenKohana Tuesday, June 25, 2013 7:14:27 PM

mình dạo này đâu có vấn đề tâm lý gì nghiêm trọng đâu sad(
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28