My Opera is closing 3rd of March

Anh rất tốt nhưng em rất tiếc

Em đi xem phim với anh.
Ờ, em không hối hận vì điều đó. Phim hay thế cơ mà, free cơ mà, nhỉ.
và hơn nữa, sau buổi đó, em biết, em nên tránh xa anh ra. Nên em không hối hận.
3h của buổi gặp mặt, đếm sơ sơ đã hơn chục lời gợi ý.

"- Đây có được coi là first date không
- Không"
(thế mà tối về vẫn thấy thêm vào timeline My very first date. Nói thật là thiệt kinh dị T___T Thế quái nào từ anh em rủ nhau đi xem phim lại thành thế cơ chứ, cho dù là em rủ đi nữa ==")

"Ơ, sao chào nhanh thế
- :-/
- Không ôm hôn gì à?
- *pokerface* anh về cẩn thận "

"- Em đưa tay ra tìm cốc nước, anh lại tưởng em định nắm tay cơ
- *pokerface*
...
Anh hiền, anh tử tế, em biết. Anh thích em, em cũng biết.
Nhưng anh không biết, rằng em sợ phải nghe những lời ấy tới mức độ nào. Cảm giác bị dồn ép quả thực chẳng dễ chịu gì.
Bạn của em chép miệng nói em phũ. Nói khổ thân anh.
chẳng ai khổ thân em.
Nó còn kể cho em câu chuyện xe bus. Về một người bỏ lỡ những chiếc - xe - có - vẻ - được để chờ đợi chiếc - xe - tốt - hơn để rồi khi hết cơ hội, phải lên một chiếc - xe - tệ - hại và không có chỗ ngồi.
Em biết chứ. Em biết rõ chứ.
Nhưng cảm giác của em mạnh mẽ. Cái cảm giác chán ghét mỗi lần thấy anh com vào stt, đến mức chỉ muốn xóa quách cả stt đi. Nhưng tất nhiên, cái lịch sự rởm đời của em không cho phép em làm thế.
Biết làm gì bây giờ =_=


ĐêmChúng mình sinh ra để chết

Comments

Chính Anchinhan100 Friday, July 19, 2013 9:25:21 AM

Sao không thử inbox nói cảm nhận cho anh đó biết nhỉ Ken?

KenKohana Friday, July 19, 2013 3:10:51 PM

bạn ko hiểu rồi *thở dài*

Chính Anchinhan100 Friday, July 19, 2013 5:14:31 PM

Mình thuộc tuýp người sống nội tâm, viết ra thì dễ chứ nói miệng thì khó.
Mình nghĩ Ken cũng sống nội tâm, có những chuyện ở ngoài không nói được thì nên viết ra để người đó hiểu, như đợi người đó không online thì inbox chẳng hạn. Còn các xử sự tiếp theo như thế nào là ở anh ta thôi.

KenKohana Friday, July 19, 2013 5:35:31 PM

viết gì h:)) thú nhận là em lạy anh, anh tránh xa em ra, em sợ anh lắm sao? smile). Biết là thế nào thì cũng gây tổn thương, mình chỉ muốn im lặng và giữ khoảng cách.

KenKohana Saturday, July 20, 2013 5:46:52 PM

cái ví dụ v~ liên quan ạ=))))))

Roxibuitranhoangmai Sunday, July 21, 2013 12:25:42 PM

Mai cũng từng gặp trường hợp này rồi, Mai cũng đã khó xử như Ken vậy, khổ thật đấy sad

KenKohana Sunday, July 21, 2013 5:18:47 PM

Anh ta vừa viết 1 cái note dài loằng ngoằng kể về chuyện đi xem phim. Đọc xong, thấy tội nhưng còn sợ hơn =_=
@Mai: rồi Mai làm thế nào?

KenKohana Sunday, July 21, 2013 6:00:11 PM

Viết để kỉ niệm very first date, ghi lại quá trình, cảm xúc, kinh nghiệm rút ra và dự định trong thời gian tới =_=
À ờ thì em nhận lỗi là ng rủ trong khi ổng cũng có j j đó ko bt với e #___# thì hằn là vì xinh tươi quá, cao quá (10p đó *v*~), mắt đẹp quá (này thì ko hiểu)

lan anhlananh0112 Tuesday, July 23, 2013 5:18:26 AM

Dù.có khó xứ̉ thế nào thì cũng nên the end nó đi bé ken! Nói.một lần thật đau , chứ im lặng trong tc gây rất nhiều hiểu lầm, và cả nhiều hi vọng nữa.

Chính Anchinhan100 Tuesday, July 23, 2013 8:04:54 AM

Hi sao Ken đánh chữ mình thấy bị lỗi kí tự không xem được.

KenKohana Saturday, July 27, 2013 4:33:18 AM

@Mọi người: cảm ơn mọi người đã chăm chú dõi theo và cho lời khuyên happy
@An: à, lúc đó mình onl và com bằng điện thoại nên bị vậy đó
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28