My Opera is closing 3rd of March

Facebook và những người bạn

1.Mình có 1 người bạn. Từ thời cấp 2. Hồi đấy cũng hay chơi cùng lắm, rồi lên cấp 3 bạn ấy ra HN học. Bọn mình chưa từng có xích mích, chỉ là khoảng cách nên mọi thứ cũng xa dần.
Hôm qua, mình nhìn thấy FB thông báo sinh nhật một người anh, nhìn lịch, nhớ ra còn 1 con bạn cũng sinh nhật ngày này, thế là lăn vào chúc mừng. Bạn ấy rep lại "smile".
Mình hẫng.
2. Mình có 1 người bạn khác,con trai mới quen và chơi chưa bao lâu. Bọn mình thường gặp nhau, lần nào cũng nói chuyện vui vẻ. Mối quan hệ rất ổn.
Bạn này hay like tất cả những stt của mình trên FB, dù là buồn hay vui, dù là ngớ ngẩn hay điên rồ. Đương nhiên, điều này là tốt. Nhưng đôi khi là không. Stt buồn cũng like làm ếu gì thế? Và chỉ like không, làm mình cảm thấy bị spam. HẲn là kéo từ trên xuống dưới thấy gì cũng like, chẳng thèm đọc.
Nhưng mà như thế là đỡ lắm rồi ấy. Có một thời gian trước, bạn ấy còn like cả comment cơ. Sau khi mình phản ứng thì thành hiện trạng như bây giờ ấy.
Nếu chỉ spam like thôi thì không sao. Vấn đề là dạo gần đây bạn ấy toàn lơ không trả lời, không like comment của mình, trong khi gặp gỡ ở ngoài thì vẫn vồn vã nhiệt tình.
Nói thế nào nhỉ, mình cảm thấy không được tôn trọng. Và mình muốn unf quách. Nhưng mà không làm thế được sad.

Biết thế thôi, ko nghĩ nhiều. Fb ảo mà.

Chúng mình sinh ra để chếtLuôn là cảm giác cô đơn đến cùng cực trong ...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28