My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nửa đêm. Nghĩ nghĩ thế nào lại gg. À, hóa ra là thế.
Thế giới này thật trống trải, và mọi thứ rồi sẽ bỏ lại và bị bỏ lại.
Mình không rõ mình là kẻ bỏ lại hay bị bỏ lại.
MÌnh ghét phải gào lên rằng tôi cô đơn nơi FB, thậm chí là cả ở đây.
Và thực tế, mình không rõ ràng lắm, rằng mình có cô đơn không?
Nếu không, thì sao lại có những khoảng thời gian u tối đến thế?
Nếu có, thì là vì sao và nhiều đến chừng nào?
...
Chỉ là nghĩ vậy thôi. Biết sáng mai sẽ quên để sống như mọi ngày vẫn thế. Chút nghĩ suy trào lên trong từng kẽ hở trong ngày chẳng đủ cho đổi thay.
Hẳn là một kiểu người quá... để có thể sầu muộn. Dấu ... thực sự chẳng biết điền gì cho hợp.
...
Mình đã nghĩ là khóa, chứ không nghĩ là unfriend. Phát hiện ra, thật sự không shock, chỉ à lên trong lòng.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28