My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thi.chán

Chưa bao giờ có cảm giác bất lực đến thế trước một cái đề Hoá.
Thậm chí nếu là không biết làm đã đi một nhẽ. Đằng này, bấm kiểu gì cũng không ra đáp số.
Chưa bao giờ nhìn cái đề mà nản đến thế. Chưa bao giờ khủng hoảng đến thế.
Đã làm ăn không ra gì lại còn phải nhìn mấy đôi mấy cặp uốn éo với nhau thì chịu sao nổi. Ngứa mắt. Bọn nó không biết nóng là gì à? Kinh chết đi được.
Hôm nay, ngày mai, và những ngày sắp tới, đầu tớ sẽ nóng, tâm trạng tớ sẽ bất ổn. Đề nghị đừng ai đụng vào tớ. Nói không nghe tớ cắn cho đừng trách.
Khó chịu.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28