My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày gió mùa về

Mình vô công rồi nghề quá đi ạ sad(
Bạn cùng nhà đang cáu chuyện gì đấy. Thế là nó nấu cơm, mình ngồi 1 góc nghịch linh tinh. Chẳng đứa nào nói câu gì. Chẹp chẹp, kể ra thì ko hỏi han đến thì sợ mang tiếng vô tâm, ko hiểu cảm xúc của người khác. Cơ mà mình cứ nghĩ là nếu mà bạn ấy muốn thì bạn ấy sẽ nói. Không thích hỏi quá nhiều. Dẫu sao cũng không phải như frank hay con-dở-hơi-ngắn-một-khúc lol
Mình không muốn bị đánh giá là vô cảm, tệ hơn thì là hồn nhiên vô tư, không hiểu được cảm nhận của người khác.
Nhưng mà mình cũng không thích cố chen chân quá sâu vào việc của người khác.
Thế đấy.
Mình muốn xem Bá vương biệt cơ. Nhưng mà mình e là xem xong sẽ khóc. Thảm lắm sad. Đã ngậm ngùi, lòng thầm hứa với dạ dày rằng dù có hay mấy thì hay mà BE thì cũng click back.
Này cũng không là ngoại lệ. Thà ngồi đọc truyện rồi tự tưởng tượng còn thấy vui vẻ hơn.
Đêm qua thức trắng đến 8h sáng mới ngủ. Ngủ đến 1h chiều dậy mới hay mưa to gió lớn bất ngờ, trong khi sáng sớm vẫn còn nóng ơi là nóng. Bỗng nhiên ngày cuối tuần gió mùa về. Trời âm u, gió thổi vù vù lạnh lẽo. Mình là mình thích trời như này này, trời đẹp nhất là khi không mưa, không nắng, nhiều gió, nhiều mây :x. Mình thích SG, nhưng SG không có gió mùa, tiếc thế p SG quanh năm là mùa hè, trong khi mình chỉ yêu mùa đông. SG quá nhiều nắng, trong khi mình sợ đen da lol . SG quá nhiều người, mà mình thì không thích ồn ào. Đồ ăn SG quá nhiều đường, trong khi mình lại không hảo đồ ngọt smile). Mà lạc đề rồi smile)
Cứ lạnh thế này đến khi nào còn có thể nhé, để rồi mình lại vật vã sống sót qua mùa đầy nắng mà chờ đến những ngày nhiều mây.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28