Mất khả năng và ham muốn giao tiếp
Tuesday, June 26, 2012 6:38:56 PM
Uh thì đổ tội cho cung Thiên Yết, đổ tội cho nhóm máu AB, đều là lũ người thích tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm, thích khoác cái kén rồi chui sâu vào 1 góc nằm yên lặng mà ngắm nghía thế giới, ghét bị động chạm, không quen quá thân thiết, vồn vã, không quen bộc lộ bản thân. Thích một mình.
Và khi 1 đứa cung Thiên yết lại nhóm máu AB thì điều đó được nhân lên gấp vài lần.
Trên thực tế, mình không thích việc dựa vào cung và nhóm máu để giải thích việc tính cách. Nhưng mà, dường như đây là cách dễ nghe nhất, dễ chấp nhận nhất về bản thân mình.
Trước đây, khi học cấp 3, ngày nào cũng gặp ngần ấy đứa bạn, mình lại là cán bộ lớp, điều này ít nhiều không lộ ra, mặc dù nếu ai nhạy cảm ít nhiều chắc cũng mơ hồ cảm thấy.
Nhưng lên ĐH, bạn bè cũ sẽ thấy, mình hoàn toàn thu mình. Không họp mặt, không chat chit, không update tin tức. Kiểu như hoàn toàn cách ly. Bạn bè mới, trừ những ai chơi được, sẽ thấy khó gần và xa cách. Đến ngay cả trong phòng trọ 3 đứa, cũng chỉ có 2 đứa nói chuyện với nhau, mình hầu như cả ngày ko có 1 câu, có chăng cũng chỉ là vô thưởng vô phạt. Uh thì có thể đổ lỗi là 2 đứa kia học cùng lớp, lại thân nhau, mà bọn nó học theo kiểu niên chế, không phải tín chỉ, nên có nhiều chuyện để mà nói. Nhưng trong thâm tâm mình biết, vẫn có lý do khác.
Đôi khi mình cũng nghĩ về chuyện này. Mình cảm thấy nó không tốt. Mình thấy sao mà người ta vui vẻ thân thiện với nhau thế, dễ dàng thân thiết tâm sự thế? Mình thì toàn bị cho ra rìa mấy cuộc nhỏ to tâm sự, nhất là chuyện tình yêu. Nói theo kiểu cổ trang thì là: không hiểu chuyện phong tình đấy

Nhưng mình toàn tự an ủi bản thân là đấy là do họ ko hiểu mình, là thiệt thòi của họ thôi (kiểu hoang tưởng nặng
). Chứ bảo mình gồng lên làm một người khác, mình không làm được.Cảm giác muốn ở một mình lại trào lên. Là khao khát chứ không chỉ là mong muốn đơn thuần. Ai da, uh thì mình biết mà, khó lắm.












