My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

==

Ôi zời ơi, thực sự là mình đang bị buồn đây. Mình bị buồn lắm í.
Ngay từ thời cấp 3, mình đã tự thấy mình chẳng mấy hòa đồng. Lên ĐH, có cơ hội là chối mọi dịp tụ tập cùng lớp. Không có hứng, sao phải ép mình.
Mình đã không biết là hệ lụy của cái danh bí thư lại dài lâu đến thế. Nhưng nghĩ 1 cách tích cực thì mình càng nhìn rõ và tránh xa những người trước mặt thì thân thiện, tỏ ra thông cảm, sau lưng lại hoàn toàn khác.
Các bạn ghét thì mình cũng chịu. Tính mình thế đấy, ko thích hội hè, tụ tập nhiều, mình thích chui vào 1 góc yên tĩnh, vắng vẻ làm những việc của mình.
Thôi thôi, các bạn bầu ai mới thì bầu, t mệt mỏi lắm. Thế nhé, để t yên trong cái vỏ ốc của t. Có nói xấu gì thì đi xa xa ra chút, đừng để t nghe được, phiền lắm.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28