My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cô đơn

Đôi lúc, thực sự cảm thấy rất cô đơn.
Giữa những người tỏ ra rất hiểu mình.
Cô bạn mình thuộc lòng Horoscope, và phán rất đúng. Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn khi chỉ là nói chuyện. Nhưng nói càng nhiều, biết càng nhiều, những câu "mày thế này, mày thế kia..." làm mình mệt mỏi. Cô ấy luôn tỏ ra biết quá nhiều về mình. Mình không thích điều đó. Hơn nữa, trong một số chuyện, như là tình cảm, cô ấy nhiều kinh nghiệm, và mình thì không. Kinh nghiệm lên tiếng, thì mình phải im thôi.
Mình sợ lắm.
Dần dần, mình chán. Mình chưa nói xong người ta đã đoán xong ý mình mất rồi, thế thì mình nói làm gì nữa.
Nhưng mà mình bị bệnh phải nói nhiều í. vì mình bị dở hơi mà, nếu mà cứ dồn nén ko nói, mình sợ mình sẽ điên mất. Thật đó.
nên mình dùng tw và opera, để kể lể, và tìm việc để làm. Mình vẫn muốn nói, nhưng mình không muốn nghe những mẫu câu kiểu "mày nói nên mày ko biết đâu, lúc mày nói t thấy..." "thực ra mày là thế này, thế kia..."
Mình kể, chỉ là chia sẻ. Bản thân đôi lúc chẳng hề mong chờ ủng hộ hay phản đối, chỉ cần biết có người đang nghe. Thật tệ là mọi thứ l=ko đơn giản thế.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28