My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mưa đêm

Mưa to thật to. Người ngồi co ro.
Đêm thật yên ắng.
--------
Hôm nay vừa đi chơi với to đùng. Như mọi khi, vẫn thấy vui. Chẳng vì cái gì cả. Gặp nó là tôi thấy vui rồi.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi là bạn bè cấp 3. Trong trí nhớ của tôi thì hình như hồi đó chúng tôi nói chuyện riêng với nhau không nhiều lắm. Thật kì lạ là lại có thể chơi với nhau đến bây giờ lol
Mối quan hệ của chúng tôi, nói gần thì chẳng gần, mà xa cũng chẳng xa. Tôi không chắc nó biết gì về tôi, còn tôi thì khi nghĩ về nó luôn thấy mơ hồ. Tôi không biết về nó nhiều, cũng không thắc mắc (xin lỗi đằng ấy lol ). Thật sự thế. Đôi lần, tôi nghĩ chúng tôi hẳn đang chơi với nhau theo kiểu của những chàng trai: không cần biết quá nhiều. Kiểu của các cô gái thì rất khác. Điều này hoàn toàn chẳng thành vấn đề, ngoại trừ việc có ai đó hỏi "Bố mẹ nó làm gì", "gia đình nó thế nào?" tôi trả lời "Không biết", người ta trố mắt nhìn tôi "Bạn bè thế à?" còn tôi thì chỉ có thể cười. Gì chứ, nếu không phải bị đứa bạn bắt ép đi cùng thì chắc đến giờ tôi còn không biết nhà nó :v Và ngay bây giờ, ở giữa HN này, nó đang ở đâu, với ai thì tôi cũng chịu, không biết luôn confused . Ờm, bạn bè thế đấy, thì có làm sao không whistle
Những lần nói chuyện với nhau, hầu hết là vô thưởng vô phạt, nếu là chat chit. Còn nếu gặp mặt trực tiếp, thì cũng là vô thưởng vô phạt nốt, nhưng bớt vô nghĩa hơn một tí lol Trong trí nhớ của tôi, hình như chưa từng có cảnh 2 đứa ngồi tâm sự, kể lể chuyện tình cảm, chuyện gia đình, này nọ lọ chai, an ủi nhau các kiểu... Chúng tôi là bạn thân, theo kiểu thân ai nấy lo lol Một vài lần, nó có tâm sự, nếu gọi đấy là tâm sự. Thú thật là không phải lúc nào tôi cũng hiểu hết và đương nhiên là tôi chẳng bao giờ giúp được nó gì, dù chỉ là lời khuyên. Không phải tôi thờ ơ. Tôi quan tâm chứ.Nhưng thứ nhất là tôi không hiểu rõ và nó thì chẳng chịu kể rõ (đổ tội tí happy ) , thứ hai là tôi nghĩ nó biết phải làm gì, nói ra cũng thừa. Tôi nghĩ nếu cần thì nó sẽ hỏi. Bản thân tôi không thích bị người khác ý kiến và điều khiển nhiều nên tôi cũng đối xử với mọi người như thế. Thật không may (hay may?), nó chẳng bao giờ hỏi, và tôi thì cứ áy náy vì chẳng làm được gì cho bạn mình nhưng lúc nào nó cũng xướng tên tôi trong mấy bản trao giải tình bạn cuối năm lol
Bạn tôi là chàng trai duy nhất luôn mở cửa cho tôi bước qua. Mãi rồi tôi vẫn cảm thấy tim mình bị hẫng một nhịp khi nó làm hành động ấy, vì một lý do kỳ bí nào đó p Nhưng tôi không thích nó đâu, còn lâu. Mở cửa thôi không đủ, còn phải gạt chỗ để chân nữa (mà cũng không nhớ nó có gạt không irked ). Nói thế thôi, chúng tôi không yêu nhau được. Tôi thì chẳng biết gu của mình là loại nào nhưng hẳn là tôi không phải gu của nó. Chúng tôi chỉ đơn giản là vui vẻ khi gặp nhau. Một mối quan hệ sâu sắc cần nhiều điều hơn thế.
Tôi thì chẳng bao giờ thấy bạn tôi quá đẹp trai, mặc dù kể từ khi gặp nó lần đầu tiên, tôi luôn nghĩ nó thật giống Huỳnh Tông Trạch. Nhưng nó, xét công bằng, vẫn là ngoại hình khá, lại còn biết cách ăn mặc. Ờ, thôi được rồi, nó rất được. Thỉnh thoảng, nó khen tôi những cái tôi không hiểu được. Có lẽ để bù lại, nó chê những cái mà ai cũng khen. Lần gần nhất, nó chê mái tóc mới của tôi. Điều kì lạ là tôi chẳng bao giờ tức giận hay buồn phiền bởi những lời chê của nó. Tôi cũng hay chê nó bai bải, và hi vọng là nó cũng nên cảm thấy thế lol bạn bè nằm cuối chuỗi thức ăn mà yes
Thỉnh thoảng nó nói chuyện kiểu rất dở hơi và ngứa ngáy. Tôi biết, nhưng thường thì tôi không giận. Tôi chấp nhận đấy là phong cách của nó, một phần của nó. Nếu không thế, hẳn nó không phải nó nữa rồi. À, nhưng vẫn phải tranh luận chứ. Không phải để thắng, chỉ là tôi thích nói cho đến đầu đến đuôi và làm rõ quan điểm của mình thôi.
Tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi sở dĩ còn tốt đẹp đến tận bây giờ, vì chúng tôi đủ xa nhau và đủ thờ ơ với nhau. Khoảng cách và số lần gặp mặt không nhiều, lại thêm kiểu sống chết mặc bay của cả hai đứa khiến chúng tôi không có nhiều cơ hội để mà để ý, soi mói, rồi khó chịu với nhau. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà smile) Tôi nghĩ, chẳng có gì phải thay đổi, mọi thứ đang rất ổn cơ mà.
À, nhưng mà thay vì 1 năm gặp 3 lần thì chuyển sang 1 - 2 tháng/lần chắc cũng không là quá nhiều đâu nhỉ
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28