My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Xong xuôi

Toán, chán.
Lý, hú hoạ.
Hoá, hùng huc hùng hục vẫn sai 7/50 câu. Nhục như con trùng trục (hay là chùng chục?)
Thế thì có gì mà đáng tự hào.
Ôi, bạn. Xấu tính yuck Con xấu tính.
Mọi lần, điểm Toán mày cứ chót vót lên, tao có ý kiến ko hả.
Thế mà chỉ vì tao cao điểm hơn mày ở cái môn mà gần đây mày mới thèm học ( còn tao thì đã lăn lóc với nó từ hồi hè lớp 8, nhớ lại cái thời 1 tuần 7 ngày đi học thêm Hoá ấy mới thấy sợ chứ) mà mày nỡ lòng nào bỏ bạn bè giữa đường giữa chợ thế hả.
Ứ nói nữa. Mỏi.
Ngáp ngáp. Tối nay phải đi ngủ sớm mới được. Mặc xác ngày mai có bài tập, mặc xác bt dt còn chưa thèm rớ tới. Ai đôn ke e e e é e.
Bạn HeeBum thì sẽ trốn nhà ra sân bay ngắm 8 thằng điên rồi về.
Bạn ju với cả Pino thì ko dám vì sợ song thân phụ mẫu gạch tên khỏi sổ hộ khẩu.
Bạn Sun thì mẹ bạn ý treo giải nếu 7d/môn thì sẽ cho đi. Nói dại, bạn ấy mà dc 7d/môn thì mình sẽ max mất. Shh, nhỏ mồm kẻo bạn nghe thấy lại nói là mình trù ẻo bạn, tối về lại dằn vặt thì cũng phiền.right right
Và trong khi bọn 12 vật vã ở nhà thì sẽ 1 đống chưa 12 và đã qua 12, tính thêm cả số ít 12-nhưng-ko-giống-12 đú đởn đi phởn. Bệnh. Máu ghen ăn tức ở lại lên đến đỉnh điểm.
Tiện thể nói đến ghen tị.
Mình ghen tị với đứa nào xinh hơn mình, gầy hơn mình, thông minh hơn mình, đáng yêu hơn mình, trắng trẻo hơn mình, giàu có hơn mình, được yêu quý hơn mình...
Nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui, cái ưu điểm của mình nó ở cái xó xỉnh nảo ấy nhở. Hay là trong lúc vùng vẫy trong bụng mẹ nó rơi vãi hết cả rồi.
Này thì ko xinh, này thì ko thông minh, này thì ko gaìu có, này thì ko hấp dẫn quyến rũ... Buồn thế chứ lại.
Đến khổ. Ngày ngày, mình vắt tay lên trán, vắt chân lên con gấu bông, nằm ngẫm nghĩ xem sao đời bất công như thế. Bao nhiêu lần hỏi là bấy nhiêu lần ức. Tất lẽ dĩ ngẫu, ức là phải xả, để lâu trong người sẽ sinh bệnh. Thành ra mấy con bông bông ấy bây giờ cũng ko dc nguyên vẹn lắm.
Sống gần 2 chục năm trên đời, ngày nào cũng vật vã, đau đớn đi tìm giá trị bản thân. Mà ko thấy.
Thế mà vẫn không bị trầm cảm. Thế mà cứ tơn tởn được. Tự hào về bản thân.whistle
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28