My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Muốn bệnh


( Bộ truyện lấy của mình mấy h tối qua. Lâu lắm mới hứng thú như thế, thik máy ảnh. Nhưng chắc là sẽ đi tìm bản tiếng anh. Vẫn như mọi khi, truyện dịch tệ kinh khủng)
Trời mưa.
Thế là lại có dịp xài cái ô mới sắm cộng cái áo mưa-đã-từng-được-khen-đẹp.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chẳng bao giờ xài cái gì được lâu, nên có cơ hội là phải dùng liền, kểo đến lúc nó hư hỏng hoặc mất mát hết trơn lại ngồi xót xa: mất tiền mua mà chưa xài đựợc bao nhiêu lần.
Ôi, tinh thân tiết kiệm.
Cả ngày hôm nay ngủ khoảng chừng 3h. Can tội nốc cho lắm G7 vào. Những tưởng là nhờn rồi ấy chứ, thế mà cả đêm cứ chong chong, mặc dù thế vẫn kiên quyết ko ngồi dậy làm cho đống BT. Cả ngày hôm nay, bắt đầu tính từ 8h sáng (trước đó là tiết Toán) đến lớp chỉ để ngủ.
Tình cờ liếc thấy con bé ngồi cạnh trong hàng net coi cái gì đó có Quỳnh Nga TTL (của đáng tội, không bao giờ chừa được cái tật liếc dọc liếc ngang), bệnh tò mò nổi lên, bât youtube xem chị cá sấu hát Time to love.
Chị ngoáy ngoáy, chị nhún nhún nhảy nhảy, chị xoay vòng tay, chị cũng dẹo bên này, ngả bên kia cùng mấy chị vũ công chân dài (cộng guốc) trông không khác gì mấy con cào cào trên sân khấu, ngắm mấy con động vật trong chuồng C10 " khởi động các khớp, xoay khớp tay" mỗi giờ thể dục còn có hứng thú hơn, còn thấy dễ thương hơn. Uh thì cái trình của chị thì em cũng rõ lắm rồi, từ cái hồi Hey Mr Big đến giờ, chị càng ngày càng lên level. Đến độ mà bây giờ chị cũng bắt chước T-Ara dance như thật. Nhưng mà chị à, Ji Yeon xinh bao nhiêu thì chị nhìn điên bấy nhiêu. Sao mà con người cứ phải khổ thế nhỉ, lại cứ phải bon chen ghê thế. Khổ chưa, chen cho phòi cơm ra mãi cũng không ngoi lên được. Bi kịch.
Nhìn chị nhún nhảy ngả nghiêng, nghe chị bôi bác Time to love mà em muốn bệnh.
Thậm chí còn muốn bệnh hơn cả đợt coi Thuỷ Tiên dance Nobody trong show hôm bữa. Ít ra người ta còn dáng ngon, còn được gọi là nhảy.
Bệnh hoạn đến thế là cùng. Thấy gớm.
Tớ quay sang nghe bạn Amber bắn rap One love. Dù sao thì cũng ko hay bằng bạn Khỉ, cũng như là mấy bạn kia còn lâu mới theo kịp giọng K.R.Y, nhưng dâu sao thì tớ cũng nể bạn lắm cơ. Yêu bạn chít đi đựơc, đẹp trai thế chứ lại. heart


và đây, bài mình nghe suốt mấy ngày hôm nay. Giai điệu rất đẹp, mặc dù mình chẳng hiểu gì hết trơn.p
Có ai dọc The lost symbol thì comment cho tớ cái để tớ còn biết đường đi mua.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28