My Opera is closing 3rd of March

Alphonse Daudet, Mùi hương, Teen Idol và Michael Scotfield

Ngồi ở lớp: Tại cậu đầu độc tớ Vượt ngục. (Có khoảng 4,5 đứa chứ bao nhiêu)
Đến hàng truyện: tại chị đến chị rú rít khen hay mà mấy hôm nay hôm nào em cũng ngủ muộn vì Vượt ngục.
Ai bảo Vượt ngục hay, ai bảo Michael đẹp trai, manly, ai bảo T-bag chất, ai bảo....
Nhưng mà, một khi bạn CĐức đã nói cho tớ biết cái kết cục đau đớn ấy rồi, thì tớ còn xem làm gì nữa.
Nghiệm ra một điều, đối với mình, công thức Teen Idol+Mùi hương thực sự rất rất rất không tốt.
Vì không thể thích nghi được.
Một bên là nước Mỹ thế kỉ 21. Một bên là nước Pháp thế kỉ 18.
Một bên là nào hot boy, hot girl, yêu đương, học hành, shopping, prom.
Một bên là hôi thối, là bốc mùi. Và chết chóc.
Từ đầu đến cuối là một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Gọi là thiên tài cũng được. Là Quái vật cũng được. Là ác quỷ cũng được.
Đều không phải là người-bình-thường.
Không biết đằng sau đó là gì? Liệu có một linh hồn không?
Vẫn không đủ sức để nói về những gì đã ám ảnh mình suốt ngày.
...
Teen Idol. Ai bảo nó hay chứ mình thì không. Chỉ là nhân vật chính của Meg Cabot, mà mình đã đọc, luôn giải quyết mọi việc rất tốt. Mình nghĩ thế. Cái cách Jen xinh-xinh-hiền-ngoan-không-ai-ghét và Jen-người-tạo-ra-những-thay-đổi-mang-tính-xã-hội thực sự hay ho.


....
Ngày xưa, khoảng lớp 6,7 gì đó, mình học Buổi học cuối cùng. Của Alphonse Daudet.
Chẳng mấy khi nhớ một tác-phẩm-văn-học-trong-chương-trình đến thế.
Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng. Buổi học Pháp cuối cùng. Chấm dứt 7 năm với thứ ngôn ngữ này.
Mình không yêu Pháp như Frank, không ghét Pháp như bao nhiêu đứa lớp mình, cũng không ghét cô Hồng hay bất cứ ai đã đứng trên bục giảng lớp mình 45px3/tuần. Thik cái âm điệu du dương của thứ ngôn ngữ này. Và sẽ sớm thôi, một ngày, có thể cất lên những âm thanh ngọt ngào ấy.
...
Bonamana. Nói sao nhỉ. MV đẹp đấy,hình tượng mới sexy đấy, hot đấy.
Nhưng mà chát nhạc lẫn cách quay là mình liên tưởng Sr2. Thứ nhạc auto tune ầm ầm khiến mình thấy khó chịu. Không có cái cảm giác như lần đầu nghe Sr2 hay It's you.
Chẳng rõ perf thì sao, vũ đạo trong MV TẦM THƯỜNG, không đặc sắc.
VÀ THIẾU TỚI 3 NGƯỜI. KHÔNG PHẢI CON SỐ 13 HUYỀN THOẠI, SUJU CHẲNG BAO GIỜ LÀ MỘT SUJU HOÀN HẢO.
Sự ra đi bất ngờ của In, của Han.
Và sự biến mất hoàn toàn của Bum.
Dù không muốn tin, dường như là ấn định một tương lai ảm đạm.
Nói thế này thật chẳng đúng tinh thần E.L.F.
Mình biết học đã vất vả ra sao, nhất là khi SM lại vừa mất đi một con gà đẻ trứng vàng.
Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Dù đau đớn vẫn thật.
Mình không hiểu nổi, khi mà thiếu mất 3, sân khấu sẽ trống trải đến thế nào.


Đang nghe Brit hát Telephone


Oh ohCho người ra đi, cả người ở lại

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28