Cho người ra đi, cả người ở lại
Friday, May 14, 2010 11:07:34 AM
Quãng đường dài đã đi, ngoảnh lại nhìn, mất nhiều mà nhận được cũng nhiều.
Chưa bao giờ đủ can đảm ngồi nghĩ lại xem đã sai những gì, đã mất những gì.
Bởi vì cuối cùng thì mình cũng chỉ là kẻ hèn nhát, nên không dám nhìn nhận thẳng thắn, nên sợ phải hối hận.
Đã từ rất lâu, không cho phép mình hối hận. Có lẽ vì cái tôi quá thừa.Dù biết rõ, đã sai rất nhiều.
Ngay cả bây giờ, một vài người đã không còn là bạn, vẫn cứ không hề hối hận.
Có thể một ngày trong tương lai, xa, gần hoặc rất gần, sẽ thấy hối tiếc mà cố gắng thay đổi. Thì hãy cứ để cho ngày mai. Còn ngày hôm nay, mình không níu kéo. Mặc cho ai đó nói mình tệ, cho người ta xì xầm sau lưng mình lạnh lùng.
Vì sẽ còn tệ hơn khi níu kéo một người không chút thiện cảm. Chẳng tốt dẹp gì nếu nói xấu sau lưng người khác. Và sẽ rất không tốt nếu gọi nhau là bạn rồi lại chửi rủa bạn mình sau lưng.
Ai lại làm thế bao giờ.
Cho nên là, cứ như bây giờ thì sẽ thanh thản hơn chứ. Không ai trách mình đâu nếu nói xấu một người mình ghét. Cũng chẳng cần phải thơn thớt nói cười để mà mang tiếng giả tạo. Đỡ stress đi bao nhiêu.
Vui chết đi được, lại vừa có thêm người nói thích mình. Mặc dù nó cũng là đứa nói mình giả tạo. Không phải là giả tạo, mà là đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, là thích nghi với cuộc sống, như kiểu tắc kè ấy, đổi màu da để giữ cho mình được an toàn.
Cảm kích lắm, khi biết vẫn có nhiều người yêu quý mình, chưa bao giờ thay đổi. Mình không hoàn hảo, không khốn nạn nhưng mấy chữ tử tế, hiền lành, tốt bụng thì quả thực là chút lương tri còn sót lại không cho phép mình dán lên mặt.
Chân thành cảm ơn những ai đã yêu quý mình, trong cả quá khứ và hiện tại.
Với những ai đã ra đi: vẫn đủ tử tế để nói một câu chúc hạnh phúc.
Với những ai còn ở lại: rất mong ngày này của rất nhiều năm sau, có thể lại nói với mọi người những lời này.
Cho mày: đến giờ, tao vẫn không thực sự hiểu cái mày nói, lần trong Yoko ấy, chuyện về con chó ghẻ ấy, đã nhớ ra chưa. Sao không nói thẳng rằng tao đã sai ở đâu?
Cho tình yêu: cảm ơn về >5p, mong một ngày nhiều vui tươi hơn, nhiều lạc quan hơn và bớt ảm đạm đi.
Cho dì:ko có ý gì đâu nhé khi để dì ở đây, cháu đã từng khó chịu với dì, thật đấy. Nhưng mà cháu ko nói ra đâu. Và nếu dì vẫn muốn fall với bạn kia, thì thôi cũng ukie. Chấp nhận nó như cháu chấp nhận cái gu thẩm mỹ của dì thôi. Nhắn với Dung cho bạn mừng: đã thấy mặt bạn kia, chẳng hứng thú.













ShInHeeShin # Friday, May 14, 2010 5:41:38 PM
Unregistered user # Saturday, May 15, 2010 1:04:58 AM
KenKohana # Sunday, May 16, 2010 11:53:48 AM
@ Nhochae: nghe như cái câu tôi post bên 360 thì phải. Ý gì đấy? Nếu là bạn kia thì quên đi nhé,