Không có gì
Monday, May 3, 2010 10:18:54 AM
Nên có mỗi tí ti chuyện cỏn con mới ấm ức mãi từ sáng giờ.
Cho nên, tu mãi cũng không thành chính quả được.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Haizzzzzzzzzzz
Không làm mất hình tượng vì những thứ như thế. Ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Chìa tay ra này.Ổn này. Không sao này. Không bức xúc này. Ngoan này.
....
....
....
....
Ngồi học T, dĩ nhiên là nhà cô. Gió mát, trời đẹp. Thời tiết mùa hè đẹp nhất vào lúc chiều tà, nắng sắp tắt, hoàng hôn buông.
Biết là mình sẽ nhớ khung cảnh ấy. Biết là sẽ nhớ những ngày tháng này.
Lại tìm thấy cái kính. Quái thế.Cónhững thứ giữ thế nào cũng mất. Có những thứ để quên bao nhiêu lần vẫn quay về.
Xem ra mình có duyên với cái kính này quá đi. Hơn 1 năm chứ ít à. Trong khiđó, trước cái này, mình thay kính, sửa kính cả thảy 5 lần trong vòng chưa đầy 10 tháng. Bi kịch ứ chịu được.
Mai thi thử tốt nghiệp rồi ạ. Sáng mai thi văn ạ.
Nói như bạn Đức đồng ấy, sao không có cái đề văn nào Phân tích tác phẩm Vượt ngục nhờ, hay là phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Michael Scotfield cũng được.
Ôi, Văn.













ShInHeeShin # Wednesday, May 5, 2010 2:22:22 PM
KenKohana # Saturday, May 8, 2010 9:00:39 AM