My Opera is closing 3rd of March

Cắt tóc rồi

Về nhà bà ngoại. Cũng lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy trời sao đẹp đến thế. 2h sáng bò ra sân ngồi vì nóng. Và trwoif sao đẹp kinh khủng.
Thi xong rồi, có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Giờ thì đọc sách, xem rất nhiều phim, học nấu ăn, làm vài việc mình thích, sơn móng chân màu đỏ, cắt mái tóc dài. Không thích nấu nướng, nhưng phương châm là biết nấu để mình được ăn ngon, không như ai: học nấu ăn cho chồng con được nhờ. Ôi trời, chắc gì đã có chồng. Cứ phải yêu bản thân đã. Xem phim kiếm hiệp chỉ tâm đắc nhất câu: người không vì mình trời tru đất diệt.bigsmile
Cắt tóc đi, và chẳng xinh hơn gì cả. Buồn thế.awww Xấu ơi là xấu.

LoNgẩng đầu nhìn trời

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28