Tiếp tục
Tuesday, January 4, 2011 6:08:35 PM
1 ai đó nghe mình lải nhải.
Ty, có đến 3 ty. Nhưng liệu ty nào sẽ nghe mình nói và ko hề cảm thấy bị làm phiền.
Bạn, toàn là bạn đấy chứ, nhưng bạn nào sẽ có thời gian nghe mình lảm nhảm đây.
Bảo trợ, chị ạ, tránh xa em ra, thấy chị làm em thêm nổi cơn.
Mình ko biết mình bình tĩnh, lý trí, kiềm chế ở đâu. Mình chỉ biết là mình dễ bị xì trét. Mình chỉ biết là 1 việc cỏn con, dù biết rõ cách giải quyết, cũng có thể làm mình ức chế.
Không phải kiểu muốn nổi khùng.
Không phải kiểu muốn hét toáng lên.
Không biết mình muốn j. Không biết mình cần j. Không biết vì cái j mà ra thế này.
Đã hỏi 3 người mình là ng như nào. Không biết hỏi để làm j. Hình như lần nào lên cơn cũng thế.
Lại nghĩ về những mối quan hệ mình có.
1 mớ ty. Bao nhiêu trong số đó thực sự là ng mình có cảm giác gần gũi, thân thiết?
2. Và ko có ai là con gái.
Không ít bạn. Bao nhiêu trong số đó là người mình nghĩ đến mỗi lúc thế này?
Để đếm: 1, 2, 3. 1 người là con trai. Không tính các ty.
Ai trong số 3 người trên mình biết chắc chắn sẵn sàng nghe mình nói? 2.Không có ai là con trai.
Tổng cộng là 4 người. Trong rất nhiều người.
Nhiều hay ít?
Mình cho là nhiều.
Lảm nhảm nãy h vẫn chưa thấy đỡ là như nào ><
Ai za, ko nói nữa, đi nằm. Mai được đi chơi với bạn dễ thương rồi.













Hajime chanmanchester-united-no1-2211 # Monday, January 10, 2011 4:07:37 PM
dag bi dien @.@mai di xem rug nauy 1mih