My Opera is closing 3rd of March

Vẫn ổn, thế là được rồi

Cũng lâu quá rồi, haiza, lâu quá rồi kể từ lần cuối cùng cảm thấy muốn chết. Cầm dao kề vào cổ tay và biết mình không đủ can đảm.
Dù thế nào cũng không đáng. Vớ va vớ vẩn.
Sau đó, đến tận bây giờ, đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ tự làm tổn thương mình.
Ai đó đã nói: thứ duy nhất thực sự thuộc về mình, luôn ở bên mình, cho đến cuối cuộc đời, chỉ có bản thân mình thôi.
Lại nói nhảm. Chỉ là tiện thể nhớ tới. Nếu đầu óc mình là cái bản đồ, thì sẽ là cái bản đồ rối rắm nhất thế giới. Tất cả các địa điểm đều được nối với nhau, bằng những néy loằng ngoằng quá mức cần thiết.
Đã thay đổi rồi.
À, đậu rồi. Dù không vẻ vang gì. Nhưng mà đã đậu, với mình cao thấp chưa bao giờ là vấn đề.
" Chấp nhận đánh đổi cả cơ thể đầy vết thương, để có được sự ra đi này"
Thực ra, những năm tháng qua chắc chắn không sai. Thật đấy. Nhìn lại xem, những gì có được bây giừo là thành quả của quãng thời gian đó. Chắc chắn không sai đâu.
Vẫn ổn, thể là được rồi.
Thỉnh thoảng, vẫn cứ ước, giá mà cuộc sống của mình nhiều kịch tính hơn một tí, nhiều những con người đặc biệt hơn 1 tí. Chỉ là ước thôi. Nhưng sẽ không đánh đổi. Hài lòng với bản thân và hoàn cảnh hiện tại. Dù chưa bao giờ hoàn hảo và chẳng có gì đáng tự hào.


Ngẩng đầu nhìn trờiThức khuya dậy muộn

Comments

Hajime chanmanchester-united-no1-2211 Friday, August 6, 2010 6:01:18 PM

chấm chấm!ng lạ mà đọc thì tưởng tượng ra bạn thân dịu dàng lắm đấy.haiz.b lại điên hả???????
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28