BLOG CLOSED

Subscribe to RSS feed

Ngày CN ảm đạm thê lương...

Họng vẫn đau, 2 lỗ mũi vẫn nghẹt, trời vẫn mưa, công việc được giao thì đã hoàn thành tốt, thế mà...rầu thúi ruột.
Mệnh lệnh công bố tình trạng chiến tranh đã được ban bố từ lâu, thế mà đến bây giờ ngồi đây mà ngáp ngắn ngáp dài... Thôi kệ cứ mặc cho các phe tham chiến ra quân trước, mặc dù bộ nội vụ vẫn chưa thể có động thái nào nhưng chắc chắn cuộc chạy đua vũ trang sẽ được triển khai một cách chu đáo và hoàn hảo. Chỉ còn trong vòng 15 ngày nữa phe liên minh sẽ đổ bộ vào chiến trường miền nam, lúc đó cuộc chiến mới thực sự bắt đầu! Chưa biết rõ đối phương đã có sự cảnh báo trước hay chưa, nhưng bất kỳ hành động rút lui hoặc nhượng bộ nào của 1 trong các phe tham chiến đều được công nhận là chiến thắng của các phe còn lại!
P/S: họng vẫn đau...cry

Yéah! khoẻ roài!

Chính xác là vào 9h30 ngày 16 tháng 8 năm 2008, tại Trường quân sự quân khu 7, lực lượng tân binh trường ĐH KT-CN đã hoàn thành khoá huấn luyện nghiệp vụ "thô-sơ-đẳng" mang tên "Giáo dục quốc phòng" với kỳ hạn 21 ngày kể từ ngày 28-7-2008!
Yéah! Thế là chuỗi ngày dài thườn thượt chán như con gián đã trôi wa. Nghe tin phát bằng tốt nghiệp thì hý hửng chạy đến lấy, "cái...cái gì thế nềy?? ...TB-KHÁ" lật đật dzòm sang mấy thằng khác..."Khá..Khá...và Khá"! "THẾ LÀY NÀ THẾ LÀO?" seo mình bèo vầy nà? Còn nhớ mấy lần thi mình cũng hoành tráng lắm cơ mà, thi HP1 thì quay bài full, thi bắn súng thì "bẫy...bãy...bẩy...KHÁ!", thi ném "nịu đạn" thì ngay fát đầu tiên đã GOAL roài, chỉ có cái thi HP2 là hơi khiêm tốn mà thui (tại bữa đó hông bít trời nắng nóng lắm hay sao mà mấy cha coi thi bỗng trở chứng, canh gác nghiêm ngặt, sự cố kỹ thuật ngoài ý mun này khiến rất nhiều đồng chí mang theo phao đã bị địch phát hiện và bắn thủng lốp!, may mà mình trổ tài "nạng nách, nạng nách, neo nên nề, neo xuống nỗ" nên đã vượt sông an toàn với thân mình đầy vết đạn!) Ấy thế mà mấy ỗng nỡ thêm vào 2 chữ "Thô Bỉ" (TB), tức vọt óc! Mà thoai, coá cái bèng roài, dzìa thoai, dzợ koan đang chờ, chỉ tụi nghiệp 2 ku Hãn và Thành fải lấy bằng muộn hơn vì trong kỳ thì HP2 đã bị địch fát giác mưu đồ muốn bảo vệ luận án tốt nghiệp thêm lần nữa!(tức là fải thi lại đoá mờ)
Oài, cái họng lại đau roài, bị cảm roài, tụi nghiệp cái thân già này nữa roài. CHán thiệt, cứ tưởng học xong QS là khoẻ nhưng sao lòng vẫn nặng nề khó tả, có lẽ vừa qua gặp nhiều chuyện bùn phiền mà ko giải quyết đc, thiệt là..."ông trời ơi sao ông lại trêu tôi !?"
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30