My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khe Sanh_ April 2008

Lâu lâu lại vào Đông Hà. Lần này đi báo cáo. Vẫn thế, đa số hội nghị bi h là thế. Bom tấn với tên lửa hành trình đánh hết rồi, bộ binh như mình vào cho đẹp đội hình là chính. Đại khái cũng tranh luận tý rồi chờ "ý kiến kết luận"
Đi cũng mệt xác, đc cái nhẹ đầu kéo lại. Tóm lại mình vẫn ham chơi nên tự lừa bản thân là đi chơi thì vưỡn "vui như trẩy hội". Cty hết mẹ nó cash, vợ zúi cho 1,5tr đưa lái xe găm cốp. ĐCM bi h dầu đắt quá, gần bằng xăng
Đi đêm. Lái xe chạy từ Vĩnh Yên qua Hà nội rồi vào Tam Điệp. Thằng bé chạy từ Đền Sòng vào Vinh, lái xe chạy tiếp đến sáng thì tới nơi. Ngủ 1 lúc rồi đi thực địa trên Khe Sanh, 60km.
ĐăkRông đây:

Photobucket
Thằng bé vẫn đẹp trai như ngày nào (còn đ*** j` nữa!)
Trông như chạy từ A Lưới ra ý nhỉ, thực ra là "diễn" cho ku em này chụp:
Photobucket
Lính mới của Cty, SV năm cuối KT. Đằng sau là bọn đi du lịch đấy. Hix, ngày xưa chỗ này làm j` có ma nào, bi h có cả CSGT nhá!
Qua thực địa cafe chụp ảnh tý rồi vô chào Ban QLDA, xong 3 thằng đi Lao Bảo. Cho AE tham quan tý, tranh thủ khoe cái TT Thương mại. "Đệ anh ngày xưa thiết kế đấy!" Hix, thực ra cũng đ*** biết ku Tùng hay ku Hà là ng phác ý cái này. Nói chung đẹp và lạ mắt.
Hôm sau báo cáo xong sớm, đi nhậu, đầu h chiều vào Thành Cổ có việc tý rồi lướt. Thằng bé chạy từ Đông Hà lên nghĩa trang Trường Sơn, khoe cái Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Hà nội. "Cái này năm nào cũng lên TV nhá, ai vào cũng chụp nhá" Hix, có 1 công trình bé xíu nhưng ý nghĩa và không xấu, cũng mát 1 đời KTS trâu chó. ĐM đứa nào đắp ngôi sao xấu mù lên nóc đe'0 xin phép tác giả. Năm tới lập dự án cậu đập hết nhé, tụi mày vừa phải thôi. Đằng nào cũng nắn lại cho gần phác thảo hơn. Phác thảo từ 2001 thằng bé vẫn lưu, mình phục mình thật Vài trăm xin Sở chắc muỗi, tới này cậu vào khởi công cái kia sẽ tranh thủ khảo sát luôn. Máy hết bin, đúng lúc thật
Thế rồi thằng bé chạy tiếp đường Hồ Chí Minh ra Đồng Hới, đổi lái. Tối về Vinh, ăn cơm ở nhà ku em trên ảnh. Ông Zời ơi, giá có thêm 3 mạng nữa thì mới hết mồi Lái xe chạy đến gần hết Nghệ An thấy quả tai nạn kinh quá, tỉnh cả ngủ. Thằng bé chạy từ Thanh Hóa về, tới "Thủ đô yêu dấu, 1 thời đạn bom, 1 thời bình thường" thì sáng.

Tự dưng hôm nay viết đc dài thật. Không buồn ngủ, chưa xong việc, nhưng không thể tập trung cầy đc. Thực ra cũng có tý chuyện k vui, nhưng có nhẽ cũng wen rồi. Làm mịe ít câu thơ cho nó mát:

Chịu đựng quá nên trở thành chai sạn
Cái zan nan làm bạn đã lâu rồi
Đôi khi thèm tiếng hát chảy trên môi
Mà lóng ngóng, phím đàn không bấm nổi

Chịu đứng quá nên đôi chân cũng mỏi
Bạn zan nan vai khoác áo đã sờn
Nhưng chiều nay vi vút giữa Trường Sơn
Vẫn thấy
Chập chùng núi
Chập chùng mây
Chập chùng đời vẫy gọi...