My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật công ty tròn 6 tuổi

29/3/2002 - 29/3/2008

Công ty tròn 6 tuổi, muốn viết nhiều lắm, nhưng mệt, dạo này hay mệt sad

Tổng kết ngắn, nhìn lại coi nào:

- Năm ngoái bắt đầu có lãi, chậm 4 năm so với dự kiến, thôi k0 chết là may:)

- Năm ngoái mua ô tô, chậm 2 năm so với dự kiến, 1o năm so với bạn bè thành đạt... Bình thường, chấp nhận được.

- Hy sinh vụ nghiên cứu sinh, dù đã xong toàn bộ chuyên đề sớm nhất khóa, điểm thấp nhất là 8/10, nói chung đau!

- Vẫn chưa xếp đc thời gian tập thể thao, học ngoại ngữ, vẽ tranh, tạc tượng... nói chung buồn!

- Nhân sự yếu và thiếu, áp lực nặng, căng thẳng liên tục. Càng uy tín, càng nhiều việc thì càng nặng nề. Đã 3 năm nay gần như không đi xin việc nữa, vậy mà năm nào cũng nhiều lên. Không giữ uy tín thì k0 được, giữ rồi thì nhiều việc, mà vẫn k0 muốn mất uy tín, cái vòng luẩn quẩn này nó xoắn kiểu turbo tăng áp... Quá mỏi, k0 biết bao h mới giải quyết nổi. Nhiều lúc muốn nản, nhưng lý trí bắt phải gượng, mà lại không đc khóc sad( Kể ra thì "mình phục mình thật" - câu này của thằng Nam Câu, mày chết tội quá! Thôi xuống với thằng Ngoãn cho vui. Chúng mày mua lấy ít đất, khi nào cả lớp xuống đó hết thì để cho mỗi mạng 1 lô... Hix, lan man rồi, thương 2 thằng bạn "cw't", chúng mày đi sớm quá!

- Đã trả hết nợ vay lãi, còn vài trăm nhưng thiên hạ nợ lại nhiều hơn, coi như hòa. Dưới 1 tỷ thì tạm yên tâm. Mọi người đừng đòi cấp tập, không thằng này còn tiền trên giấy mà ra đê đấy. Cố 2 năm nữa trả hết thì mới tĩnh trí được.

- Từ năm nay, mỗi tháng có 2tr tiền lương, đủ cafe và trích ra làm từ thiện. Lần đầu tiên biết dùng ATM, hình như cái gì cũng dễ hơn mình tưởng, trừ việc làm sao cho có $ vào ATM.

- Sau 6 năm, hệ thống thiết bị của Cty mini thần túy thiết kế như mình coi như là ít đối thủ. Tuần sau mua máy phát điện, tháng sau làm thêm con laser A3, cuối năm làm con laser color A3 nữa là tương đối. Mấy con PC cũng cần upgrade, nhưng từ từ, vẽ CAD chứ cái mie. gì. À còn con photo A3 cũng phải thay, chắc mua con tích hợp máy in laser luôn vậy.

- Mới hết quý I mà coi như đã ký đc 1,3 tỷ - gần bằng cả năm ngoái, vậy là thừa việc cho đến đầu quý IV, lại lo nhân sự sad( sad( sad(

- Mấy thằng xui mở thêm 1 Cty thi công, tự dưng chúng nó ép mình vào cái thế phải ôm cả sad Thôi tạm liên kết với đám đồng bọn vậy. Bi h lấy đâu ra người quản lý với kế toán XD chứ! Bố mày có phải 3 đầu 6 tay đâu. Đầu năm tới giờ đã sang ngang 4tỷ xây lắp rồi, toàn cho không, hic, hic. Quyết toán nhớ cho cậu ít tiền tip, cậu mua phao cho bọn học sinh đi học bằng đò. Đe'0 đâu có cái kiểu chết vô lý như cái xứ Mít này, nhất con mie. nó cái Hệ Mặt Trời!

- Tình hình giá cả chóng mặt quá, chắc phải tăng lương trước hạn cho bộ đội. Súng mua sau vậy. Dùng lưỡi lê diệt tăng cho nó máu lửa! Vừa đâm vừa hô kamezoko là đi hết!!! Cần chó gì súng đạn!

Thôi thế là cũng xong 1 entry vào cơ bản đúng ngày. Từ h đến cuối năm, có chối thì cũng phải ký thêm độ tỷ nữa, chắc dư được chút t/gian nào là nằm thở lúc đấy, sức đâu mà viết:(