Viết cho khỏi "mốc"
Thursday, September 20, 2007 6:39:00 PM
Trót đẻ ra cái blog chả nhẽ không nuôi, bị mọi ng chê "mốc" tủi quá
Thôi thì show hàng vzậy!
Vụ này đáng ra show lâu rồi, nhưng bận quá, hết hứng! Đêm nay ngồi chờ thằng em render để làm ảnh, tranh thủ khoe
hehe...
Chả là kiếm ăn mãi cũng chán, mà thực ra chán có khi là kiếm mà đé0 ăn đc, nên thi cử tý cho máu. Thi phương án cải tạo khu TT Trung Tự do ĐH Tokyo + ĐHKT Hà Nội tổ chức. Tình hình là chắc k nộp bài mất, có lẽ bỏ
Nhưng đợt giữa chừng có cuộc thi nhỏ, tức là 24 nhóm dự thi ghép lại thành 7 nhóm, thi thiết kế nhanh 3 ngày, vừa giao lưu, vừa tìm hiểu hiện trạng cho kỹ. Nhóm quân ta đây, theo thứ tự gọi là "TEAM 1":
Từ trái qua phải: Trang- SVKT VN, Toru- HV cao học Nhựt, Shimpey- NSC Nhựt, KtsDzi- NSC VN, Tuấn- SVKT VN (thực ra còn 1 thằng Việt+ nữa nhưng nó lướt từ đầu)
Sau khi loanh quanh mất mẹ nó 1 ngày mới chốt hạ thống nhất đề tài. Hiện trạng đây:
Địa điểm: sân chơi trước nhà B3. Lý do: vì nó sân chơi bé nhất - khó nhất
Xem hiện trạng xong mình "lướt", mấy ku Nhật choáng, không biết mình có định làm không![]()
Thế rồi cũng ra ý tưởng, từ cái này, do Toru đề xuất.
Mấy ku Nhật rất khoái những cái chậu cây nhỏ, ý tưởng chỉ là thay bằng những chậu cây phát sáng vào buổi tối. Thuyết minh ngắn: ban ngày cái sân này đã đủ công năng, tối lãng phí. Vậy làm những chậu cây=đèn, vừa trang trí, vừa phục vụ buổi tối cho những sinh hoạt cộng đồng nho nhỏ. Việc này giúp cho những góc nhỏ trong khu TT không bị "lãng quên". Thế là ra cái này:
Làm xong cả bọn mới nhớ ra chưa có tên cho phương án, bàn 1 hồi, thống nhất đặt là "Vườn đom đóm". Với trình độ tiếng Anh của cả nhóm, không bên nào viết nổi đúng từ này
Cuối cùng là tra từ điển![]()
Sau khi tuyên bố kết quả xong, bác GS đại diện Nhật mới bầy tỏ: tưởng Team 1 không có bài nộp vì chả thấy làm gì, thế mà nộp đầu tiên, đúng hạn và cuối cùng.... ẵm 1st Prize ![]()
Thôi, bi h đi cầy, ku em nó render xong gòi![]()












