My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Của người phúc ta!

Rồi hắn cũng vứt đống rác rưởi mà cộng sự đổ lên người hắn chưa dọn hết, mà bao giờ mới hết. Chưa hết đã bị đổ tiếp Hắn đi! Hắn không tin ai có khả năng chọn quà cho con Ọp, thằng Cam, thằng Quýt! Hắn đưa chiếc móng tay cáu bẩn ngoáy đều 2 lỗ tai, moi ra và búng đi cả tá câu đại loại "xe ôm đéo gì mà chọn đồ chơi xịn thế, con nó đập 2 phát thì mất 2 chục chuyến!", đại loại "ngu thế, chọn cái đồ chơi bé tý mà đắt tiền"... Hắn lẩm nhẩm: "bố mày mà không vội thì có thằng gặm nhựa đường, có con uống nước cống"... mà sao thiên hạ thích chõ vào chuyện của người khác thế vậy!?

Con Ọp thích lắm! Nó được Ông gìa Noel tặng 1 cái đồng hồ tí xíu mầu hồng, Ông già Noel giỏi thế, biết nó thích mầu hồng! Thằng Cam, thằng Quýt thì Ông tặng 2 cái xe "remote control" đua địa hình, cho chạy loạn xạ! Cái thằng cha Ông già Noel thiên vị thật, sao cho chúng nó nhiều hơn mấy đứa xung quanh, thiên vị!Hắn chợt nhớ chưa từng được Ông già Noel tặng gì bao giờ! Nhận quà xong bọn nhóc đồng thanh "Cám ơn Ông già Noel!" và hát tặng Ông rồi mới cho về...!

Hắn lại lẩm nhẩm: "Rõ của người phúc ta!" Hắn quyết định cho Ông già Noel một bài học. Hắn chặn dưới chân cầu thang, nhưng Ông già Noel đã nhanh mồm hứa với hắn đi phát quà xong sẽ quay lại chịu tội. Ông hứa xong việc sẽ đãi hắn 1 chầu "tuần lộc tùng xẻo". Ưhm, thế thì còn được...