STRESS...
Saturday, October 7, 2006 9:25:00 AM




Cuối cùng thì cũng nhắm mắt bỏ Cty về sớm, chơi với bọn nhỏ 1/2 tối cho ra vẻ thằng bố
Tội nghiệp chúng mày có bố mà như con liệt sỹ!
Hôm trước xem phóng sự bão, nhớ cảnh thằng bộ đội bế đứa bé con trùm áo mưa, lại so với lũ trẻ tối qua đi về bằng taxi quá nửa, thấy "gờn gợn" thế nào... Cu ® này, năm nay tao đen đến nỗi tiền vào NH rồi còn báo sai tên Cty, bật ngược về Kho bạc Nhà nước! Trung Thu không giúp gì đám TNT chúng mày, thôi để Tết, làm đéo gì có chuyện đen cả năm được! 








