My Opera is closing 3rd of March

KHẢ UYÊN'S BLOG

Subscribe to RSS feed

NHÓC VÀ BÉ

Bé thix nhóc thix từ lâu lắm rồi, từ lần đầu gặp nhóc, bé đã có ấn tượng, nhưng bé cứ giả bộ là ghét nhóc lắm, mỗi lần gặp nhau bé không biết tại sao lại không nói chuyện đàng hoàng với nhóc đuợc câu nào mà chỉ toàn cãi lộn. chắc nhóc ghét bé lắm vì vậy chắc cũng ko thix nói chuyện với bé luôn, nhưng đã gọi là bé rùi mà, bé nghĩa là còn bé, còn ngây thơ, vu vơ lắm, nhóc đừng trách bé nha!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bé và nhóc lớn lên, bé đã biết suy nghĩ chín chắn nhưng nhìn lại thì thời gian ko cho phép bé nói với nhóc được câu nào đàng hoàng, thật đàng hoàng, của riêng 2 đứa.
và rồi bé đành giấu kín tình cảm của mình dành cho nhóc vào một nơi thật đẹp trong trái tim bé, một nơi thật rực rỡ để một khi nhớ đến bé sẽ cảm thấy thật ấm áp, thật vui chứ ko phải là hối tiếc ,vì nhóc là mối tình đầu của bé mà!!!
bé hy vọng một ngày đẹp trời nào đó bé trở về quê bé sẽ được gặp lại nhóc, khi đó chúng mình đã trưởng thành rùi nhóc nhỉ, bé đang suy nghĩ là khi gặp nhóc câu đầu tiên bé sẽ nói với nhóc là câu jì? câu jì thật ấn tượng ấy nhoc nhỉ?
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28