Skip navigation.

Fox

Em là em!!!

After 400 entries, I found Myself

Khi người ta không iu thương bạn theo cái cách mà bạn mong muốn không có nghĩa là họ không thương bạn đâu nhé.

Trích dẫn Báo cáo
Lời cuối cho một người.Thư mục: Tổng hợp | .Đăng ngày: 22:15 23-05-2007
Đến phút cuối, phải nói thế nào nhỉ, có lẽ hoặc bạn tôi không hiểu, hoặc không bao giờ chịu hiểu, hoặc giản dị hơn, không thể hiểu ( hoặc có thể những người còn lại không thể hiểu). Thế nên, có lẽ bạn tôi ấm ức. Kể từ tháng 8 năm ấy, tôi đã tự đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình, và tôi lắng nghe các bạn của mình trăn trở, phải chăng chúng ta chưa đủ yêu thương để tha thứ, hay lòng chúng ta là một khối ganh tỵ khổng lồ đến không sẵn lòng bỏ qua. Nhưng chẳng phải đã có một thời gian dài sóng đã lặng, gió đã dừng đó sao? Những tưởng sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời sinh viên, chỉ còn vài tháng nữa thôi, không còn dài lắm đâu, thế mà… Những bàn tay sẽ lẻ loi khi thiếu vắng một bàn tay, nhưng bạn tôi ơi, bạn có thể trách mọi người sống quá lí trí, quá chủ quan, quá cá nhân, nhưng bạn phải tự nhận ra rằng chính bạn đã buông tay mình ra trước. Bạn đã buông bàn tay mình ra khỏi những bàn tay còn lại khi bạn quyết định lựa chọn (…). Bạn không hạnh phúc vì quyết định của mình ư?

Sự chịu đựng đó từ đâu ra ? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi bạn đã yêu thương những người xung quanh mình đủ chưa? Hãy dành hơn một phút trong cuộc đời để nhìn lại những gì đã qua. Bạn sẽ lại cho là “mỗi người có một suy nghĩ khác nhau”, thế nên, khi niềm tin đã không còn chỗ để che chắn trước cơn gió lùa, nó sẽ lịm đi dần dần, đến bây giờ, niềm tin đã tắt hẳn rồi, không còn níu kéo chút gì được nữa. Vậy thì …chấp nhận lời chào tạm biệt, chúc bạn tôi vững vàng hơn trên đường đời.


Trích dẫn Báo cáo
Entry for February 07, 2007.Thư mục: Tổng hợp | .Đăng ngày: 22:43 07-02-2007

Sau một năm im hơi lặng tiếng, chúng ta lại chắp nối lại câu chuyện. Tưởng đã có thể bỏ qua và đi tiếp, nhưng dường như mình vẫn nợ nhau một câu trả lời thỏa đáng. Bạn bảo không giận tôi, và chẳng có suy nghĩ giận tôi. Dĩ nhiên tôi tin bạn 99,99%, vì bạn là một người tốt, luôn biết nhường nhịn và chịu đựng, nhất là khi đó là tôi. Còn 0,01% xin cho tôi giữ lại làm một chút ngờ, như tự trấn an rằng mình không có lỗi gì đâu . Chắp nối lại câu chuyện, kể ra để làm gì nhỉ? Nhưng mà…nó lại cần thiết cho rất nhiều người, không phải chỉ có tôi và bạn. Tôi cầu mong bạn khỏe, hạnh phúc. Còn tôi, bạn nghĩ rằng tôi sẽ luôn cười, như ngày xưa vậy. Ừh, đúng thật là như vậy, nếu được như vậy thì tôi cũng thuộc típ lạc quan quá đó chứ. Cám ơn bạn đã không nghĩ xấu về tôi ( đúng ra thì việc tôi đã gây ra với bạn xấu thật, hic …)





Two years ago,
All emotions stay the same,
Like the old time

When someone says byebye, with deep relationship between them, and with no reasons, or unacceptable reasons, or missunderstand reasons, never could be understand? How could you do?
Mixing around them
True - false
Wright and Wrong,
comfortable and uncomfortable,
For what.
Only that they go, and could not explain

Two years ago,
When I said good bye, and I heard some reply, that you are nothing, nothing to do, nothing to correct, it was not wrong, not love or hate, not accept or none, not forgive, none... nothing
What would you be?
Resentment!
Sure

But I love them
Until now, I love them.

When they went, they closed all the ways, the doors, the connections, the relations. They denied the messages, the call, the information, the care.

Yesterday,
Seems the game easy to play...

Yesterday,
When I, unintentional, see the blog of the old one,
Everything overflowed
Resentment and harass

Not be friend, not sweetheart, not members, not love...
Like the close one, from the family...
all

HappyBlack rose

Comments

Hoang Nguyet 27. July 2009, 15:16

Two year passed, and u still wonder why u still wonder why.Please throw it away and just go ahead now!

Bi 28. July 2009, 13:57

"All emotions stay the same,like the old time..." How can go ahead with the old emotion?

Fox 30. July 2009, 02:22

How could I now why all the emotions like the old time, know die know!!!

Alex 5. August 2009, 19:54

entry naỳ viết hay quá :eyes:

Fox 6. August 2009, 01:26

:smile: Thanks

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies