muốn quit...
Tuesday, July 20, 2010 4:31:04 PM
mình muốn từ bỏ...từ bỏ cái HMHV đó =]] Thật kì lạ...trước kia thì rất vui bây h thì lại mệt mỏi =]] chả phải là bài tập...chỉ là do 1 ng`...
Trước kia chưa có bạn ấy mọi chuyện thật đẹp,ha ~ Mình cũng chỉ sống phận làm fangirl,cố mà nhẫn nhịn các bạn . Rồi một ngày nọ,anh ấy hỏi mình muốn làm uke của anh ấy không,mình chỉ accept,thế thôi . Mọi chuyện có vẻ vui tươi hơn,mình cũng hay cười hơn..oh well ~ mình cũng ko biết...lúc mọi chuyện đối với mình tốt hơn,thì hình như nó tệ hơn với bạn (?) Bạn war với Nguyên Anh...ừ thì tớ nói thật,tớ ko quan tâm !! Tại sao phải kể cho tớ nghe ? Kể tớ nghe thì làm được gì ? Để tớ công nhận cậu seme hơn Anh nhi à ? Nhảm nhí ! Ngu ngốc ! Tối đấy tớ thật sự có lỗi,tớ ko out khỏi chatroom,vì tớ có lỗi,cậu làm như vậy với tớ cũng phải,và tớ ở lại..Nhưng hôm sau thì tớ out . Tớ-không-muốn-bị-người-khác-trách-móc-vô-cớ-ạ ! Seme-kun cũng giận tớ...hài không ? Hai ng` ghét Anh nhi thì cứ việc ghét,nhưng tớ nói rõ cái suy nghĩ của tớ ra thì không được à ?? Tớ bênh Anh nhi,giờ thì tớ chấp nhận đó,nhưng Seme bênh cậu,còn làm tớ đau lòng hơn nhiều ! Cậu thì chỉ có việc 2 OC với nhau thôi . Nghe seme bảo cậu khó chịu,bộ tớ ko khó chịu à ?? Cậu là god hay sao mà tớ phải nhẫn nhịn mãi chỉ để cậu vui ?? Ừ thì nhường nhau tí cho ko war,vậy cậu ko nhường tớ được sao ?? Mà tớ cũng chả cần cậu phải nhường...Tớ giận cậu,nhưng tớ không nói ra...Và tớ thậm chí ko dám khóc !! Vì có boss ở đây...Tớ ko dám khóc..Có khóc thì tớ cũng ko dám viết jn...tớ sợ mọi ng` đọc..rồi bảo tớ nhỏ nhen...Ừ tớ nhỏ nhen..Lòng tự trọng của tớ cũng cao ko kém cậu . Cậu ko thể nhường tớ 1 tí sao ?
Cái entry này càng ngày càng tối tăm đó...Mình chả biết phải làm gì...Thương god,không dám quit...Nhưng thật lòng thì mệt mỏi lắm rồi...Gomenasai...
Trước kia chưa có bạn ấy mọi chuyện thật đẹp,ha ~ Mình cũng chỉ sống phận làm fangirl,cố mà nhẫn nhịn các bạn . Rồi một ngày nọ,anh ấy hỏi mình muốn làm uke của anh ấy không,mình chỉ accept,thế thôi . Mọi chuyện có vẻ vui tươi hơn,mình cũng hay cười hơn..oh well ~ mình cũng ko biết...lúc mọi chuyện đối với mình tốt hơn,thì hình như nó tệ hơn với bạn (?) Bạn war với Nguyên Anh...ừ thì tớ nói thật,tớ ko quan tâm !! Tại sao phải kể cho tớ nghe ? Kể tớ nghe thì làm được gì ? Để tớ công nhận cậu seme hơn Anh nhi à ? Nhảm nhí ! Ngu ngốc ! Tối đấy tớ thật sự có lỗi,tớ ko out khỏi chatroom,vì tớ có lỗi,cậu làm như vậy với tớ cũng phải,và tớ ở lại..Nhưng hôm sau thì tớ out . Tớ-không-muốn-bị-người-khác-trách-móc-vô-cớ-ạ ! Seme-kun cũng giận tớ...hài không ? Hai ng` ghét Anh nhi thì cứ việc ghét,nhưng tớ nói rõ cái suy nghĩ của tớ ra thì không được à ?? Tớ bênh Anh nhi,giờ thì tớ chấp nhận đó,nhưng Seme bênh cậu,còn làm tớ đau lòng hơn nhiều ! Cậu thì chỉ có việc 2 OC với nhau thôi . Nghe seme bảo cậu khó chịu,bộ tớ ko khó chịu à ?? Cậu là god hay sao mà tớ phải nhẫn nhịn mãi chỉ để cậu vui ?? Ừ thì nhường nhau tí cho ko war,vậy cậu ko nhường tớ được sao ?? Mà tớ cũng chả cần cậu phải nhường...Tớ giận cậu,nhưng tớ không nói ra...Và tớ thậm chí ko dám khóc !! Vì có boss ở đây...Tớ ko dám khóc..Có khóc thì tớ cũng ko dám viết jn...tớ sợ mọi ng` đọc..rồi bảo tớ nhỏ nhen...Ừ tớ nhỏ nhen..Lòng tự trọng của tớ cũng cao ko kém cậu . Cậu ko thể nhường tớ 1 tí sao ?
Cái entry này càng ngày càng tối tăm đó...Mình chả biết phải làm gì...Thương god,không dám quit...Nhưng thật lòng thì mệt mỏi lắm rồi...Gomenasai...












