My Opera is closing 3rd of March

Nỗi Nhớ

A Luv Xexilia

Subscribe to RSS feed

Lá thư số 1

Xexilia

A gọi e như vậy nhé! Lâu rồi a không viết gì cho e. A lập blog này chỉ để dành riêng cho E thôi. Những ngày đã qua là những ngày a cảm thấy tồi tệ nhất. A đã đánh mất tình yêu của mình. Sống trong sự dằn vặt, trong sự sợ hãi, cô đơn. Giá như A có thể làm lại. Trái tim e giờ đã khác rồi, tình cảm E dành cho A giờ cũng khác xưa. Biết trách ai bây giờ ngoài bản thân A. A quá ngu ngốc khi để E rời xa A. A không biết quý trọng cái A đã có trong tay. Để rồi khi mất E A mới hiểu E quan trọng với A thế nào. A cứ mải chạy theo những thứ hạnh phúc ảo tưởng, cứ mải mê tìm kiếm người con gái khác. A cứ nghĩ rằng mình sẽ đc hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi bên E. Nhưng kết quả là gì nào? Cô đơn, đó là cái duy nhất A ạt đc. Có lẽ quá muộn để xin E lời tha thứ. Sau những gì E trải qua thì giờ việc chấp nhận a có lẽ là việc ngoài khả năng của E. A biết chứ, nhưng a cũng biết chẳng ai thay thế nổi E tron trái tim A.
A đang nghe " một thời mừa đông ", A nhớ E. A thèm cảm giác của 1 bàn tay, thèm 1 cái ôm. Quanh A chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
A Yêu E! Tha thứ cho A dù A biết điều đó là không thể.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28