Hồi Ức 2205 [Part1]
Friday, May 22, 2009 2:52:00 PM
Húuuuuu các mem A3 ơi, còn nhớ ngày này năm xưa ko
Ai quên thì tự xử đi rồi nghe tui ôn lại nà:
Ngày này 2 năm về trước, tức 22-05-2007, lớp chúng ta với đầy đủ quân số (10A3 + 11A3) cùng đi du hí…Long Hải-Minh Đạm với cô Thứ
Ngày này 1 năm về trước là ngày vô cùng đáng nhớ: 22-05-2008, chúng ta dự buổi lễ cuối cùng cùa thời học sinh. Ngày chúng ta gặp nhau để kỉ niệm quãng đời phổ thông và từ đó chúng ta tạm biệt nhau để tiếp tục hoài bão cuộc đời mình
Quá nhiều thứ để nhắc lại và…quá trời hình ảnh, cảm xúc còn lưu lại được. Vì thế tui sẽ dành hẳn 2 entries cho ngày đặc biệt này
…22-05-2007…
Long Hải, Minh Đạm
Cần phải nhắc lại đây là chuyến đi chơi với đầy đủ thành viên A3 nhất (trừ Văn Dũng, Như Sen vào lớp năm 12). Địa điểm thì ko có gì mới mẻ: leo núi Minh Đạm và làm dơ biển Long Hải. Nhưng cảm xúc và niềm vui thì hoàn toàn tươi nguyên phải ko ?
Một kỉ vật đặc biệt hiện diện xuyên suốt chuyến đi chính là cái áo lớp. Nhắc tới cái áo lớp là cả một biên niên sử dài dòng, biết bao cuộc cãi vã, tranh luận sùi mép đã diễn ra, giận hờn v.v và cuối cùng là … thoả hiệp: Áo tay…dài, có mũ, màu…đỏ (nổi nhất khối) và phần hình ảnh là do …tui thực hiện (giờ vẫn còn thấy mình xấu hổ quá =])
Leo núi quả là một cực hình cho những ai ít kiên nhẫn, từng bậc thang nho nhỏ cứ mãi miết kéo đến tận đỉnh cao. Lên tới đỉnh vẫn chưa là hết, phải vượt qua địa hình dốc trở và băng qua cái cầu manh mảnh bên trên vách đá, xem lại hình có gì ghê gớm đâu mà tui nhớ hồi đó biết bao nhiêu bạn nữ đã thét gào + bò lết để đi qua cái cầu này
Tới Vũng Tàu có trò này vui nè: mấy anh hướng dẫn viên yêu cầu 2 phe nam-nữ tạo hình …mỹ nhân ngư trên cát
“Người cá” mới vớt được của bên nam nà:
Cho đến hình tượng…thô bỉ mà nguyên đám đã “nặn” ra
Và dĩ nhiên so với bên nữ thì tạo hình …sexy của bên nam ăn đứt rồi
(Báo hại sau chuyến đi này về lớp tiết sinh hoạt cô Thứ có tụng 1 tràng về “cách cư xử lố lăng của các em nam”
) )
…Sau đó là chụp hình, tung tăng trên biển, bày tỏ “tình thương mến thương”
Mỹ nhân ngư đích thực của bãi biển Long Hải nằm ở đây nà mấy bé:
Cuối buổi đi chơi các bạn có nhớ là chúng ta đã vào chùa ăn …bún chùa hem. Ta nói đói quá hay sao mà bún thiu thiu tụi nó cũng làm sạch sẽ cho bằng được luôn
Hình ảnh “nãng mạn” của mối tình 1 thời trên xe (Sorry 2 nhân vật chính) [Vì áp lực đe doạ của 1 nạn nhân mà tui buộc lòng phải del tấm này =) ]
Một buổi đi chơi nhẹ nhàng và vui vẻ cũng như khá phổ biến của thời học sinh. [Nhớ lại nhiều chuyện vui vui]
Tèn tén ten, khởi động với một kỉ niệm xưa lắc xưa lơ vậy thôi. Bây giờ chúng ta cùng tăng tốc & vượt thời gian về đến….
…22-05-2008…
Nguyễn Hữu Huân High School
Giờ phát hiện rằng tối ngày này 1 năm trước mình có quởn quởn viết hơn … 2 trang A4 để ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ. Đầu bài mình có viết thế này “nếu ko viết chút gì thì mai mốt sẽ tiếc lắm”. "Mai mốt" nghĩa là bây giờ, mình ko thấy "tiếc lắm" nữa, chỉ là một chút nhớ nhớ một chút vui vui thôi
Hôm đó mình thức dậy lúc ...5h sáng, lòng thì chộn rộn như mới ngày đầu tiên đi học ko bằng. Ngày cuối nên mình ko ngại ..ăn diện một chút luôn. Hồi xưa bạn Lập mẫu mực lắm các bạn ơi. Suốt 3 năm trời chỉ nhất nhất quần tây xanh áo sơ mi trắng dây nịt đen giày có quai hậu (và thỉnh thoảng đeo phù hiệu đoàn). Đầu tóc thì hơn cả bình thường: ngắn gọn đến từng milimét. Gọi bạn Lập là cù lần cũng ok luôn. Bạn Lập đã tự hứa với mình là đời học sinh sẽ chăm ngoan ko tì vết cơ mà
Thực ra hôm đó dự lễ chỉ là hình thức thôi, chứ còn ông thầy hiệu trưởng dặn dò gì mình cũng quên hết ráo. Mắc ở dưới làm dự án "Bạn bè & Tui" rồi. Cụ thể đó là dự án làm lưu bút (chính xác là e-bút). Viết lưu bút thì sến và bình thường quá, mình ko chơi trò này nữa [Nhưng thực sự hồi cấp 2 có làm 1 quyển sến chảy nước]. Chả phải chúng ta sống trong thời kì công nghệ khoa học sao. Tớ ko xài giấy bút nữa, mà tớ ghi âm. Ý tưởng này đã mon men từ hồi đầu năm rồi, nhưng đến tận ngày bế giảng mình mới làm xong (thu thập tiếng nói của hơn 40 con người đâu có dễ).
Công đoạn thu âm quả là đoạn trường: tớ nào có điều hiện mua máy ghi âm, thế là phải dùng con dế cà tàng ghi âm lại chất lượng AMR rè rè, con dế lại ko có cổng USB, vậy là tớ phải bắn files qua cổng Bluetooh tới 1 máy nào đó có thẻ nhớ, rồi mượn thẻ nhớ đó ra ngoài tiệm chép vào USB. Phùuuu, may là kết quả tốt đẹp [có dịp sẽ trích 1 vài đoạn cho mọi người nghe, zất là funny]
Buổi lễ đã kết thúc khi tớ còn đang loay hoay với dự án của mình. Mà cần gì quan tâm, đó chỉ là phần phụ thôi. Phần chính là ở trong lớp và vào buổi trưa kìa.
9h vào lớp và nhận thưởng phần quà Học sinh Gỏi. Lớp mình được tặng 1 thùng áo...Rmit cho tập thể xuất sắc của khối. Cái áo Rmit này cũng có 1 giai thoại thú vị luôn, chẳng là vì tính đơn giản & hiệu quả của nó (ta là sinh ziên Rờ Mít đây) mà nó được chọn thay thế cho áo lớp đỏ chót và nóng bức và...(hồi sau sẽ kể)
Kết thúc cho entry "Hồi ức 2205 [Part01]" này là cảnh tớ lon ton chạy sang siêu thị mua quà lưu niệm để dành cho phần đổi quà Party lúc 12h. Phần hấp dẫn nhất là đây, chuyện gì đã xảy ra và kết thúc như thế nào??? Hồi sau sẽ rõ...
