Nếp nhà
Monday, May 18, 2009 1:23:00 PM
Mỗi nhà có cách sống khác nhau. Cách sống của người lớn ảnh hưởng không nhỏ đến con cái. Cái đó làm thành đặc trưng của mỗi gia đình. Bạn có thể thích nó, tự hào về nó hoặc, thậm chí ko thích

Nhà tui vui vui. Ba mẹ thuộc tuýp người chấc phác vui vẻ, kiểu nông dân ngày xưa ý. Tính cần kiệm là đặc điểm dân dã dễ thấy nhất. Cho dù tiền nhiều hay ít thì ko bao giờ ba mẹ phung phí đồng nào, kiểu “khéo gắp thì no, khéo co thì ấm” ấy mà
Tính cần kiệm ấy nhiều lúc cũng gây ra những chuyện cười ra nước mắt. Chẳng hạn như cái tủ lạnh 10 năm của mẹ thỉnh thoảng kêu “brừm brừm” như xe máy, ai đến chơi cũng hỏi “cái gì kêu to thế”. Và cái máy giặt cũng 10 năm luôn, mỗi lần sấy đồ là nó phát ra âm thanh tưởng như phi cơ hạ cánh: tành tành tành. Chẳng biết khi nào tụi nó được cho nghỉ hưu, nhưng chắc rằng thế hệ tiếp nối cũng phải “tồn tại” chí ít là…10 năm nữa
Vẫn còn chưa hết, chuyện về cái máy nước nóng mới thật là bi hài. “Đời sống” của nó kéo dài đã được 7-8 năm, lẽ ra nó còn bị “ép” sống tiếp nếu ko có một chuyện. Đó là gần cả tháng nay nó ko hề cho ra nước nóng, dù được điều chỉnh đến mức…maximum. Chịu ko nổi cái lạnh kéo đến, mama nhờ ông cậu sửa điện tới xem. Thử thử một hồi, ổng mở nắp cái máy nước nóng ra rồi bật thử cho cả nhà tui xem: chu cha ơi, Nước rỉ ra từ bên trong cái máy! Nghĩa là trước đó, nhà tui đã có cơ hội trở thành “khô sấy” bất cứ lúc nào. Rùng mình tui nghĩ đến cảnh mấy người bị chết giựt trên TV. Miễn bàn, mama quyết định thay ngay cái máy mới. Và tui bất đắc dĩ phải hi sinh tiền mua con dế Xpressmusic đưa cho má, lòng xót xa vô bờ. Mà thôi, thà vậy còn hơn ko còn cơ hội sống sót để mà nghe nhạc nữa
Đến phần tui. Tui xài đồ cũng “cần kiệm” lắm nhé. Ko nhất thiết phải mua cái tốt nhất, chỉ cần biết sử dụng tốt nhất cái mình đang có. Cái đồng hồ điện tử Casio theo tui đã 8 năm, cho đến khi cái đồng hồ kim bây giờ thay thế nó vào dịp sinh nhật thứ 18 của tui. Sách-đĩa, 2 món tui khoái nhất thì khỏi nói, nhìn cứ như là mới mua từ tiệm về ko bằng (dĩ nhiên pà con phải mua hàng gốc thì mới mong giữ đc lâu). Vì thế ai muốn mượn đồ của tui thì phải show tinh thần trách nhiệm ra nhé. Sách vở từ hồi lớp 6 tới 12 vẫn còn đủ bộ, bất chấp nhiều lần mama đòi bán ve chai cho rộng nhà
Nghĩ cũng vui vui, học được bài học là nếu mình biết trân trọng cái gì thì nó sẽ bên mình dài lâu
(còn ai mà bảo tui keo kiệt thì tui đấm cho gãy răng!)Nếp ngày – Đoan Trang
