Nhàm. & . Hot
Tuesday, April 14, 2009 1:01:00 PM
Dạo này lười viết blog hẳn. Thứ nhất là ko có hứng để viết lách. Thứ 2 là tin Yahoo!360 sắp đóng cửa lan nhanh như cháy rừng. Viết chi để mai mốt mất hết?
Tuy nhiên, viết để khả năng viết lách ko mất đi, và viết để còn “giữ khách” nữa =]
I. NHÀM
Huh, dạo này thấy cuộc sống xung quanh nhàm hẳn đi. Nhạt thếch. Sau tháng 3 quắn đít với đống bài tập thì tháng 4 này rảnh đến phát sợ. Thi cử thì tới cuối tháng 5-đầu tháng 6 lận. Làm gì để sống sót cho hết tháng 4 đây???
Rảnh rỗi làm người ta chây lười đi, y như con heo trong chuồng đợi ăn rồi ngủ vậy. Nhìn mọi thứ quanh mình nhàn nhạt trôi đi, chẳng để lại chút dư vị. Cuộc sống chán ngắt. Bạn bè thấy ghét. Ngay bản thân còn chán mình nữa là
Phân tích chút coi, cuộc sống chán vì ko có gì để làm. Tình trạng này có lẽ sẽ chấm dứt sớm khi có kế hoạch hè và thi cử sắp tới, thôi thì cứ chây lười cho hết tháng này đã
Bạn bè thấy ghét? Ko phải đứa nào cũng vậy, nhưng mặt bằng chung thì ko vui như hồi đầu năm nữa. Giống như hồi mình tung quả lãnh cảm nửa tháng trước thì phát hiện ra nhiều đứa cũng lâm vào tình trạng giống mình, thậm chí còn bi đát hơn. Thế thì có gì để mình làm ầm ĩ lên nhỉ? Một số đứa khác vì vài hiểu lầm và bất đồng mình ko đếm xỉa tới nữa. Một số bo bo cho bản thân. Một số lắm chuyện dây dưa, mình chẳng muốn dính vào. Mình sống cho riêng mình vậy cũng thấy ổn, đỡ lo & đỡ mệt. Haizz, nhưng như vậy lâu dài thì chán lắm, vốn ko phải bản tính nồng nhiệt của mình. Liệu mình có nên bỏ qua cái tôi để hâm nóng không khí lãnh đạm này ko? Cũng ko cần làm gì nhiều, chỉ cần tỏ ra vô duyên chút, xía mỏ vào nhiều nhiều chút, ai cũng sẽ có chút niềm vui nho nhỏ bỏ túi
II. FAKE
[I'm I so Cruel?]
III. HOT
Nói tháng này nhàm toàn tập thì cũng ko đúng. Cũng may là vẫn còn có cái để mình chờ đợi & theo đuổi
Chẳng hạn như….(sẵn tiện PR chút luôn)
17/4 này
Một sự kiện chấn động Vpop
Mỹ Tâm – DVD Sóng Đa Tần Live Concert Tour
Đưa bạn đến từng cung bậc cảm xúc
Cuồng nhiệt - lắng đọng - đỉnh điểm
Tèn tén ten, trailer đây
Click here
Chờ suốt nửa năm, từ lúc xem vào đêm 7/9, cho tới giờ chỉ còn tính bằng ngày phát hành. Phấn khích thật sự, nhất là mỗi lúc xem lại trailer & poster. Trên các diễn đàn âm nhạc tin này nổi như cồn & tất cả đều háo hức mong chờ. Ko muốn nói nhiều, xem rồi sẽ biết (It wont let u down)
Còn một sự kiện hot nữa là chuyến đi chơi Vũng Tàu cuối tuần này của lớp M08A1, ko biết mình có nên tham gia ko nhỉ, vì hơi gấp và ko đủ mặt “anh tài”
À, đang đọc “Chạng Vạng”, còn 1/3 nữa, đọc xong sẽ viết bài review hẳn hoi. Ai là fan của serie này thì nhớ 18/4 tới, phần 3 “Nhật thực” sẽ phát hành nha. Mua xong nhớ cho tui mượn =]
Tuy nhiên, viết để khả năng viết lách ko mất đi, và viết để còn “giữ khách” nữa =]
I. NHÀM
Huh, dạo này thấy cuộc sống xung quanh nhàm hẳn đi. Nhạt thếch. Sau tháng 3 quắn đít với đống bài tập thì tháng 4 này rảnh đến phát sợ. Thi cử thì tới cuối tháng 5-đầu tháng 6 lận. Làm gì để sống sót cho hết tháng 4 đây???
Rảnh rỗi làm người ta chây lười đi, y như con heo trong chuồng đợi ăn rồi ngủ vậy. Nhìn mọi thứ quanh mình nhàn nhạt trôi đi, chẳng để lại chút dư vị. Cuộc sống chán ngắt. Bạn bè thấy ghét. Ngay bản thân còn chán mình nữa là
Phân tích chút coi, cuộc sống chán vì ko có gì để làm. Tình trạng này có lẽ sẽ chấm dứt sớm khi có kế hoạch hè và thi cử sắp tới, thôi thì cứ chây lười cho hết tháng này đã
Bạn bè thấy ghét? Ko phải đứa nào cũng vậy, nhưng mặt bằng chung thì ko vui như hồi đầu năm nữa. Giống như hồi mình tung quả lãnh cảm nửa tháng trước thì phát hiện ra nhiều đứa cũng lâm vào tình trạng giống mình, thậm chí còn bi đát hơn. Thế thì có gì để mình làm ầm ĩ lên nhỉ? Một số đứa khác vì vài hiểu lầm và bất đồng mình ko đếm xỉa tới nữa. Một số bo bo cho bản thân. Một số lắm chuyện dây dưa, mình chẳng muốn dính vào. Mình sống cho riêng mình vậy cũng thấy ổn, đỡ lo & đỡ mệt. Haizz, nhưng như vậy lâu dài thì chán lắm, vốn ko phải bản tính nồng nhiệt của mình. Liệu mình có nên bỏ qua cái tôi để hâm nóng không khí lãnh đạm này ko? Cũng ko cần làm gì nhiều, chỉ cần tỏ ra vô duyên chút, xía mỏ vào nhiều nhiều chút, ai cũng sẽ có chút niềm vui nho nhỏ bỏ túi
II. FAKE
[I'm I so Cruel?]
III. HOT
Nói tháng này nhàm toàn tập thì cũng ko đúng. Cũng may là vẫn còn có cái để mình chờ đợi & theo đuổi
Chẳng hạn như….(sẵn tiện PR chút luôn)
17/4 này
Một sự kiện chấn động Vpop
Mỹ Tâm – DVD Sóng Đa Tần Live Concert Tour
Đưa bạn đến từng cung bậc cảm xúc
Cuồng nhiệt - lắng đọng - đỉnh điểm
Tèn tén ten, trailer đây
Click here
Chờ suốt nửa năm, từ lúc xem vào đêm 7/9, cho tới giờ chỉ còn tính bằng ngày phát hành. Phấn khích thật sự, nhất là mỗi lúc xem lại trailer & poster. Trên các diễn đàn âm nhạc tin này nổi như cồn & tất cả đều háo hức mong chờ. Ko muốn nói nhiều, xem rồi sẽ biết (It wont let u down)
Còn một sự kiện hot nữa là chuyến đi chơi Vũng Tàu cuối tuần này của lớp M08A1, ko biết mình có nên tham gia ko nhỉ, vì hơi gấp và ko đủ mặt “anh tài”
À, đang đọc “Chạng Vạng”, còn 1/3 nữa, đọc xong sẽ viết bài review hẳn hoi. Ai là fan của serie này thì nhớ 18/4 tới, phần 3 “Nhật thực” sẽ phát hành nha. Mua xong nhớ cho tui mượn =]
