Tháng 3 là tháng vật vã học hành
Friday, April 3, 2009 4:04:00 PM
Đọng lại trong kí ức mãi mãi của mình về tháng 3 gói gọn trong 2 từ: vật vã (hay vất vả cũng xong)
Ai bảo năm nhất ko cực chứ?, xin lỗi, cày như trâu
Để xem: Hình khối, Trang trí là 2 môn hành hạ mình nhiều nhất
Nếu như học kì 1 chỉ có Trang trí đòi hỏi phải thức đêm làm bài và tạo cảm giác chó rượt sát gót thì sang học kì này có thêm hình khối, với mức độ kinh khủng hơn: 4 buổi/ 1 bài tập lớn ( trang trí 7 buổi/1 bài tập lớn)
Môn nào cũng cực như nhau, mà ko hiểu sao ai sắp lịch tài ghê, môn này hôm trước chấm bài thì hôm sau tới môn kia. Chẳng có thời gian để ngủ, mà ngủ được thì cứ ám ảnh về màu sắc, về không gian…Thức khuya nhiều nên mắt ngày càng đỏ ra.
Nhưng thức đêm có quy luật của nó: có vay có trả (nghe giống môn hình khối chưa?). Thức khuya tức là bạn vay trước quỹ thời gian của mình để rồi hôm sau thế nào cũng bần thần và làm việc chẳng ra hồn, và thậm chí bạn phải ngủ bù nhiều hơn ngày thường. Vì vậy, hạ sách này chỉ nên áp dụng nếu bạn cần ứng trước thời gian và sẵn sàng trả đúp vào ngày hôm sau
Cực mà vui: học cách làm được nhiều thứ thú vị mà người thường chắc phải tò mò thắc mắc. Môn hình khối nà: Mua mica, cắt mica, mài mica. Dán keo con chó, keo con bò (keo sữa í), keo 502. Mua giấy bìa, cắt giấy bìa, ghép giấy bìa. Những cái này người bình thường chắc chẳng bao giờ mó tới. Thấy thú vị với con đường mình đang đi
Cực mà buồn: đó là những khi nhận điểm kém dù vẫn thức khuya đều đều, cũng cần mẫn làm bài. Ngồi lên màu suốt mấy tiếng đến khi đứng dậy tay chân bủn rủn, ko ngồi xệp xuống được nữa. Ngồi mài mài cắt cắt mica đến mòn tay, nhức nhối, bụi mica văng tứ tung đến phát nản. Rồi nhận điểm kém, dĩ nhiên thầy cô có cái lí của thầy cô (thường là đúng), nhưng học trò có cái bức bối của học trò. Nhất là những môn chấm điểm đầy cảm tính thế này.
Đầu tháng 3 thật ko vui chút nào khi cả 2 môn hình khối và trang trí mình đều lãnh con 5.5. Đó là điểm trung bình đủ để lên lớp. Nhiều khi cũng tự hỏi khả năng mình kém cỏi vậy sao. Tự ti. Tự kỉ. Thay đổi. Quyết tâm. Chăm hơn. Nghiêm túc hơn
“Có công mài sắt có ngày nên kim”, ông bà ta nói chẳng sai. Chưa bao giờ mình làm việc cao độ như lúc này. Thực sự quyết tâm. Hình khối từ 5.5 đến bài số 2 được 7, bài cuối cùng được 8, “tôi vui sướng nhưng thận trọng một nửa”. Trang trí 5.5 đến bài tổng hợp được 6.5, chưa phải là cao và cũng chưa cố hết sức, nhưng mà, hơn được mình của ngày hôm qua là tốt lắm rồi
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây mà năm học đầu đã gần kết thúc. Mình cứ ko khỏi bang khuâng và ngỡ ngàng: thật sự đã qua rồi sao. Lòng buồn nao nao, nhưng hẹn entry khác sẽ nói cho đã. Một năm học với con đường mình đã chọn, thấy vui vì ngọn lửa đam mê vẫn còn, dù những lúc gió. Rút ra cho mình nhiều bài học, trong trường và cho việc làm nghề sau này. Đây mới thực sự là học: ko đi xa xôi với những thứ lằng nhằng vô ích như hồi phổ thông. Thấy mình đã già hơn, hoặc lớn hơn nghe cũng được. Môn hình khối coi như đạt kết quả khá, mình cũng chẳng bận tâm lắm vì ko tính học tạo dáng. Đáng lo ở môn trang trí, về cấu trúc và bố cục mình có thể làm ổn, nhưng còn màu sắc thì í ẹ quá (như cô Ngọc nói thì 75% lớp em nên học lại màu, đặc biệt là ai muốn vào đồ hoạ). May là mình sắp rảnh rang để làm lại.
Mong muốn cải thiện là vậy nhưng trước mắt mình muốn vui chơi cho bõ công học hành bữa giờ cái đã. Có thư thái thì làm việc mới ok chứ nhỉ?
===GALLERY===
Một số bài điểm cao (hem có mình đâu)
Hình khối 01 – Hình vô hướng
Hình khối 02 – Đa giác
Hình khối 03 - Tổng hợp
Trang trí tổng hợp
Và…tèn tén ten, “thành quả” & “bãi chiến trường” của mình đây:
Nhân đây xin cám ơn bạn Diễm Phương đã đem tặng trái châu cho mình, góp phần ko nhỏ vào thắng lợi của bài hình khối vừa rồi.
P/s: ngày mai sẽ có 1 entry nữa!





