[?] Thay đổi
Friday, March 6, 2009 1:46:00 PM
Thảm…
Thất vọng….
Cái bài trang trí chết tiệt…Năm rưỡi nữa rồi
Lần này mình chăm chỉ hơn những lần trước đó chứ, nhưng…
Không phải tự sướng nhưng mình nhận xét bài mình cũng có cái hay ho đó chứ. Ít ra cũng phải sáu trở lên, đằng này…So sánh với các bài năm rưỡi khác thì mình thấy bài của các bạn ấy đa số màu bị dơ (chủ yếu là pha đen nhiều quá). Còn bài mình, nếu như theo cách nói của thầy Tam thì chắc là bài tự do màu cháy và hơi rợ. Nhưng thiếu gì bài màu cháy và rờ rọ từ sáu trở lên. Vì thế nguyên cớ có lí nhất chắc phải là bố cục, nhưng mình duyệt cái bố cục với cô Mai thì cô bảo được rồi mà?
Nỗi sợ lớn nhất của mình: chẳng lẽ mình là kẻ bất tài và không có chút khả năng? Do lầy bài? bài của bác Khải làm sau mình mấy ngày nhưng vẫn được bảy đó thôi. Nhưng ko thể so sánh được, bác Khải quá giỏi, thật sự có năng khiếu, lần nào cũng vậy, dù trễ nhưng vẫn được điểm cao. Mình kém thì phải lấy cần cù bù cái ngu thôi…
Lần làm bài tới tự hứa sẽ chăm chỉ. Ko muốn hứa suông nữa. Lần này về nhà là lôi cái palette dơ hầy ra chà rửa sạch sẽ trước chứ ko để tới lần làm bài sau.
Sách dạy rằng nếu mình ko gặp may mắn thì có nghĩa những điều kiện hiện tại ko phù hợp và rằng phải cải tạo thành điều kiện mới. Có thế hạt may mắn mới có dịp nảy mầm
Mỗi lần làm bài điểm kém mình tự ti hẳn. Đi đâu cũng mang bộ mặt rầu rầu, ai có khen khích lệ hay qua loa mình đều chối biến. Nhưng thế thì được gì? người ta vẫn nghĩ nó tự ti như những kẻ tự ti, tội vẫn hoàn tội. Tại sao không đón nhận những điều tốt như thể nó thực sự như vậy (dù nó ko phải vậy), tại sao ko bình thản mà chấp nhận thay vì im lìm trong dằn vặt?
Thay đổi
Những bài học trong cuộc sống sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn vượt qua nó
Thử thay đổi để tạo cho mình những hi vọng mới hơn
~~~~~gallery~~~~~
Bài của Thu Thảo, cái bài đối xứng nhắc lại một thời luyện thi đã xa (7 đ)
Bài bà Tú, nhang trầm nghi ngút (6.5 đ)
Bài của Công Tâm, lung linh song nước, ấn tượng nhất là cái đối xứng tổ ong (6.5 đ)
Bài của bác Khải, đơn giản mà hiệu quả (7 đ)
Bài của Bảo Trân, the girl on top (8 đ)
Bài của Trúc Man, kẹo sữa (7 đ)
Bài của Nhân Quyền, ánh sáng tốt (6.5 đ)
Bài của Bảo Ngọc, bài đối xứng quá đẹp (7 đ)
Và bài của …mình, kém anh kém chị (5.5 đ)
So ra với các bài on top thì bài mình kém hẳn, nhưng so với những bài cùng điểm thì mình thấy bức bối sao ấy (lại tự mãn nữa rồi)
~~~~~media~~~~~
Một vài bài mình muốn nghe lúc này, mọi người nghe thử xem
Góc tối (Mỹ Lệ)
Ngày bình thường (Thủy Tiên)
Taking chances (Celine Dion)
P/S: Chúc các bạn nữ một ngày 8-3 ý nghĩa như các bạn mong muốn. Tui hem có tiền mua quà cho ai đâu, đừng chờ nhe
