My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

:::Gian khổ lần nữa:::

Sau gần 1 tháng rưỡi nghỉ ngơi, phè phỡn thì “ngày ấy” đã đến




Cái ngày mình không còn nướng chăn nệm đến 7h30 sáng


6h kém thì chuông điện thoại reo inh ỏi, nướng lắm thì cũng đc 10 phút nữa


Cái cảm giác choáng váng giữa giấc mơ và thực tại thật nhức đầu



Lại lóc cóc xe đạp rồi ì ạch xe buýt, thật là nản, đâu rồi những buổi đong đưa trên ghế trước màn hình PC…



Niềm vui duy nhất chắc là đc gặp lại bạn bè và ngôi trường rêu phong


Thân thuộc trở lại



Ai ai cũng thay vỏ cho mình, không khéo đến năm học sau thì chẳng ai còn nai như ban đầu, mà đều hoá cáo



Môn nào cũng bắt mệt…



Hình khối 2 tuần, Hình hoạ 2 buổi, Trang trí 1 tháng


Ặc, đúng là liều doping hạng nặng



Nguyên lý Mác-Lênin lần quần trong đầu, đến nỗi khi vừa dứt tiết đầu mình cũng dứt áo đi sớm, cúp học lần 1


Đảng CS VN ko biết có phải bị đăng kí cúp học nhiều quá nên tuần này tự nhiên được cho nghỉ ko nữa (Xem lại cái Poll trên Blog M08A1)


Vẽ kỹ thuật…má ơi, thưa thầy, lớp chúng em ai cũng đậu tốt nghiệp mà. Cần jì thầy nói xiên nói xỉa tụi em-mỹ thuật ngu môn tự nhiên . Đây đâu phải là lớp bổ túc văn hoá…


Xem ra chỉ có cô Vy với môn English là dễ chịu nhất


Tình hình học tập căng thế đấy thưa các đồng chí. Đang cố gắng lờ đi cảm giác stress sắp đổ ập bất ngờ


Tình hình bạn bè thì có hung tin với ku Khánh, mong nó sớm khỏi, đặng còn tung tăng cafe




P/S: Mà hôm nay là Valentine nhỉ. Nói thật, mình chưa từng có cái Valentine nào, xin thề, thưa các đồng chí mắt tròn mắt dẹt và miệng đang há hốc. Chắc mình chưa sẵn sàng….