My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

*New Year. New You*





Hôm nay là 1/1/2009. Đầu năm đầu tháng ko viết gì để làm kỉ niệm kể cũng hơi phí
Haizz, thế là mình lại …già thêm một tuổi nữa . Sự đời vẫn cứ trôi, mình vẫn phải cứ lớn lên (Sao ko ngược lại nhỉ, nếu thế năm nay mình lại 17 , và sẽ sống khác đi thế nào)

Thôi, không tám lung tung nữa. Vào đề chính, đầu năm là dịp để mọi người đề ra mục tiêu, kế hoạch mới cho mình. Năm ngoái mục tiêu lớn nhất (và duy nhất) của mình là giành 1 vé vào Kiến Trúc, bây giờ giấc mơ đã thành sự thật, hạnh phúc lắm chứ. Ngày ấy đi ngang trường thấy bồi hồi sao đó, giống như là cảm giác “tới lúc mình bước vào đấy sẽ như thế nào” (ko phải “chảnh” nha, có “điềm” đấy)

Tới lúc bước vào mới thấy, ko “dễ ăn” chút nào. Vào trường là một chuyện, nhưng bước ra được hay ko lại là chuyện khác. Nói ngay mình học ko khá khẩm gì. Vì vậy mục tiêu lớn cho năm naychăm chỉ & chăm chỉ hơn (thứ mà mình chỉ có thể nghĩ đến trong đầu). Luyện tập thường xuyên, gấp rút làm bài (chứ ko để đến đêm 30 thức trắng nữa). Đó là ước mong “bình ổn” việc học. Bên cạnh đó là cải thiện tình hình sức khoẻ cho tương ứng với tầm vóc bên ngoài (con hứa sẽ cố gắng dậy sớm tập thể dục, má ơi). Tiếp đó là tranh thủ học thêm vài thứ cần thiết: Đồ hoạ máy tính (tài liệu quá trời mà làm biếng đụng tới), giao tiếp tiếng Anh, nếu rảnh nữa thì học tiếng Nhật (tiếng gì mà dễ thương quá chời)



Một chuyện rất quan trọng nữa là học cách đối nhưn xử thế. Năm ngoái bị chê là thẳng thắn quá đáng, gây míxsờlòng ko ít người (hầu như là con gái - lạy trời ). Tính mình thích nói thẳng, nói thật, nhưng tùy người à (người lạ mình chẳng mấy khi nói tới). Khổ nỗi người khác (con gái) lại hay tự ái, thế là xù lên, mặt cau có, miệng nhăm nhe (sợ chết được). Nhưng mình nghĩ kĩ rồi, nói thẳng chẳng giúp gì được (có khi lại phản tác dụng) thế nên từ nay mình sẽ tập góp ý nhẹ nhàng (pà con vỗ chưn cái coi). Bớt luôn cái tính nhặng xị nhí nhảnh - điều mình hay bị bạn bè chê bai ( mọi chuyện vẫn ổn trước khi mình mở miệng ra). Em hứa sẽ trèo ra khỏi vũng lầy Vô Duyên, pà con hãy yên tâm…

Tiêu đề cho Entry này là “New year. New you”. Nhưng cần làm rõ “New you” thì “new” tới mức nào, liệu sau khi “hoàn hảo hoá” pà con có bị biến chất, còn đâu là “bản sắc”. Là mình của hôm qua với nhiều khuyết điểm hay là tôi của ngày mai hoàn hảo đến ko ngờ? Hay chỉ đơn giản là ta của hôm nay với những khuyết điểm đã bớt đi? (Mình đã bớt được tính cầu toàn)



PS: hum qua thức tới 12h đêm chờ gửi tin chúc mừng cho mọi người, thía mà hầu như chả ma nào thèm reply lại (báo hại 2 mắt sưng lên --> tiền mất, tật mang, tình chả có )