Lam Huu Duc 's blog.

Subscribe to RSS feed

Các bài viết về vụ "Xôn xao chuyện dàn cảnh để cướp".

,

Thứ Năm, 17/09/2009, 06:20 (GMT+7)
Xôn xao chuyện dàn cảnh để cướp

TT - Những ngày qua, cư dân mạng ở TP.HCM đang xôn xao chuyện dàn cảnh cướp tài sản giữa chốn đông người. Lần theo các lời kể thì chưa hẳn giống những điều viết trên mạng, nhưng cũng có những chuyện cười ra nước mắt.
Theo lời kể trên các diễn đàn mạng, có một cô gái thường đi xe Kawasaki Max hoặc Attila màu trắng, dáng người gầy, da ngăm đen, răng hô, mắt thâm. Cô gái này đi chung với một nhóm người để săn mồi cướp tài sản của những nam thanh niên có dáng vẻ công tử. Chiêu thức là cô gái vào vai “bạn học thời cấp 2”, khi gặp một “chàng” nào đó thì sáp vào và hỏi: “Bạn quên tôi rồi sao? Mình học cùng lớp nè. Sắp tới sinh nhật tôi mà gọi bạn mãi không được. Chắc bạn đổi số phải không, cho số lại đi”...

Trong quá trình trao đổi số điện thoại, nếu “con mồi” móc điện thoại ra thì lập tức một đối tượng khác giả vờ đi ngang và giật luôn. Nếu không giật được điện thoại, cả nhóm tập trung lại đánh hội đồng, vừa đánh vừa hô giống như đánh ghen hay giật nợ.

Chuyện kể trên mạng là vậy nhưng hầu hết trường hợp chỉ nghe kể lại.

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=337284&ChannelID=6
------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Năm, 17/09/2009, 21:30 (GMT+7)
Nhiều trường hợp bị "phụ nữ đi xe Max" quấy nhiễu

TTO - * Sau khi đọc bài báo "Dàn cảnh để cướp" trên báo Tuổi Trẻ số 17-9-2009, tôi thấy trường hợp này xảy ra khá nhiều lần ở khúc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cao Thắng.
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=337402&ChannelID=118
------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, 18/09/2009, 04:05 (GMT+7)
Nhiều người từng gặp “cô bạn học cấp II”...

TT - LTS: Hàng chục bạn đọc đã kể lại những câu chuyện tương tự sau khi đọc bài “Xôn xao chuyện dàn cảnh để cướp” (Tuổi Trẻ ngày 17-9-2009). Tuổi Trẻ trích đăng một số chuyện dưới đây để mọi người cảnh giác.
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=337420&ChannelID=118
------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, 19/09/2009, 05:53 (GMT+7)
Sự kiện & dư luận

Người bị hại nên tố cáo với công an

TT - Nhiều bạn đọc tiếp tục câu chuyện “dàn cảnh để cướp” và những lời khuyên hữu ích.
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=337659&ChannelID=118



=> Trước vụ việc trên, các bạn nên đề cao tinh thần cảnh giác. Cho dù là bạn cũ lâu ngày gặp lại thật cũng không nên tin ngay, có khi họ thay đổi. Còn như có xảy ra sự việc bị giật đồ thì cứ la lớn cho mọi người xung quanh biết. Dù các đối tượng nói đánh ghen hay đòi nợ cũng đề nghị những người xung quanh giúp đỡ đưa về trụ sở công an gần nhất.


Thân.
--
Lam Huu Duc.

Văn hoá giao thông Việt Nam - bài toán khó giải & Văn hóa giao thông ở châu Âu?!

Mời mọi người xem 2 bài viết về 2 nền văn hóa giao thông: một ở châu Âu, và một ở Việt Nam. Rất mong nhận được những ý kiến, sẻ chia của các anh chị và các bạn!

Văn hoá giao thông Việt Nam - bài toán khó giải


Người ta tranh nhau vào rạp xem phim, tranh nhau ra cáp treo khu du lịch, tranh nhau vào bơm xăng trước, tranh nhau vào ATM rút tiền trước, tranh nhau vào thang máy, và tất nhiên là tranh nhau chen lên phía trước khi tham giao thông. (Thành Nam)

Nói về văn hoá giao thông khi xảy ra tắc đường, nếu kể ra chắc phải vài trang giấy.

Tuy nhiên nhìn nhận sâu xa thì nó xuất phát từ cả những nguyên nhân quy hoạch đô thị, đường xá cộng với ý thức người tham gia giao thông. Nói về quy hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng đường xá của Việt Nam thì chắc không phải bàn bạc, chỉ phải nói một từ là quá yếu kém. Xây dựng và phát triển hạ tầng không mang tính lâu dài, chiến lược. Do vậy bây giờ muốn nâng cấp, phát triển lên thì rất tốn kém lãng phí. (Chuyện này đã được đề cập trong các bài viết nói về những con đường đắt nhất thế giới thuộc về Việt nam, do chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn). Có lẽ nên tư nhân hoá những tuyến đường (theo kinh nghiệm và cách làm của nhiều nước) thì may ra hệ thống đường xá của Việt Nam mới có thể cải thiện phần nào. Vì thực tế ngân sách nhà nước không thể cáng được khoản kinh phí khổng lồ này.

Vấn đề thứ hai, mọi người thường đề cập đến chuyện ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt trong những tình huống tắc đường.

Theo tôi, việc ý thức người tham gia giao thông kém có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Tại sao mọi người không đặt câu hỏi là người tham gia giao thông trong những tình huống tắc đường lại không nhường nhịn, tuân thủ theo đúng làn đường của mình đi? Phần nhiều đó là do tâm lý ức chế của người tham gia giao thông khi phải gặp trong các trường hợp đó (đường thì xấu, chật chội, người thì đông đúc, nhiều khói bụi, ô nhiễm lại cộng thêm những ứng xử khó coi của đám đông tham gia giao thông..), thử hỏi việc kiên nhẫn, nhường nhịn sẽ duy trì được bao lâu.

Người ta có thể chờ đợi vài giây, vài phút để tránh đường, chứ chờ đợi hàng giờ đồng hồ thì bắt đầu thấy khó chịu, bực mình. Thời gian đối với nhiều người không phải là vàng, nhưng cũng không phải là để đứng giữa đường, hít khói bụi, ồn ào.

Còn nói về văn hoá nhường nhịn thì phải nói ở Việt Nam gần như không có. Đừng đổ tại do dân số đông. Tôi đã từng ở Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất nhì thế giới, dân trí có lẽ cũng không cao hơn dân Việt Nam ta. Có lẽ chính vì dân số đông mà người ta luôn phải xếp hàng, mọi chỗ mọi nơi. Xếp hàng vào thang máy, xếp hàng lấy đồ ăn trong quán, xếp hàng chơi trò chơi, lên tàu điện...Tại sao họ xây dựng được ý thức như vậy? Xin thưa là các chế tài ở Ấn Độ rất nghiêm, họ phạt rất nặng với những hành vi vi phạm pháp luật.

Chính vì các chế tài đã hình thành và áp dụng từ lâu nên đã hình thành trong ý thức của từng con người, họ ý thức là không nên vi phạm luật, thậm chí khi không có cả lực lượng giám sát, bảo vệ, công an...

Còn ở Việt Nam? Người ta tranh nhau vào rạp xem phim, tranh nhau ra cáp treo khu du lịch, tranh nhau vào bơm xăng trước, tranh nhau vào ATM rút tiền trước, tranh nhau vào thang máy, và tất nhiên là tranh nhau chen lên phía trước khi tham giao thông. Ai tỏ ra anh hùng, có ý thức nhường nhịn có khi lại bị chửi, bị mắng. "Đi đi, đứng làm gì thế!","Đi đi thằng kia" , "Chen lên đê!", "Cắt mặt nó luôn đi"... đó là những cụm từ thường thấy khi tham gia giao thông ở Việt nam....

Ngày ngày vẫn phải đi, vẫn phải chứng kiến, vẫn phải cam chịu, vẫn phải bực dọc, mệt mỏi..... Phải chăng niềm vui, niềm hạnh phúc đang bị lấy đi từng ngày, từng ngày ?!?!?!?!?!

( Thành Nam)

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2009/09/3BA13843/


Văn hóa giao thông ở châu Âu

Ở Pháp, khi tôi vừa chạm vạch dành cho người đi bộ sang đường (nơi không có đèn giao thông), còn đang ngó trước sau như ở Việt Nam, tự nhiên thấy mấy xe ô tô đang lao vun vút dừng lại, người lái xe mỉm cười ra hiệu cho tôi "mời bạn sang đường". (Nguyễn Thị Thùy Hương)

Tôi có dịp được đến công tác các nước châu Âu. Tôi thấy họ tham gia giao thông với ý thức rất cao. Cũng cần phải nói rằng hạ tầng giao thông của họ thì tuyệt vời. Nhưng cũng đừng cho là hạ tầng giao thông tốt thì cần gì ý thức tham gia giao thông. Hoàn toàn sai lầm. Vì khi đó, nếu không có ý thức, tai nạn xảy ra là vô cùng thảm khốc, liên hoàn.

Ở Pháp, lần đầu tiên đặt chân đến đây, ở Lyon, khi tôi vừa chạm vạch dành cho người đi bộ sang đường (nơi không có đèn giao thông), còn đang ngó trước sau như ở Việt Nam, tự nhiên thấy mấy xe ô tô đang lao vun vút dừng lại, người lái xe mỉm cười ra hiệu cho tôi "mời bạn sang đường". Về nước tôi cứ kể mãi chuyện này cho bạn bè tôi.

Lần khác, tôi cùng mấy người bạn Pháp đi chơi về khuya, khoảng 2.30AM, đến một đoạn rất vắng, chẳng thấy có xe nào, có một đèn đỏ, bạn tôi dừng lại. Tôi trêu bạn tôi là chẳng thấy ai cả sao không đi đi, mà dừng đèn mấy hơn 1 phút. Bạn tôi cười phá lên bảo là, đi cũng được thôi nhưng nhỡ đâu có chú cảnh sát nào thì tiền phạt rất nặng, còn bị trừ rất nhiều điểm trên bằng lái.

Hoặc như bao giờ lái xe đến ngã ba, ngã tư, có biển STOP, họ cũng dừng xe quan sát rồi mới đi. Làn đường hay hướng nào ưu tiên họ đều tôn trọng.

Chẳng biết các bạn ra sao, chứ khi về nước tôi thấy buồn cho giao thông của mình kinh khủng. Tôi vẫn nói với mọi người rằng, mỗi người chúng ta có ý thức, sẽ góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội. Cá nhân ta nhỏ bé, nhưng nhiều cá nhân cùng đồng lòng thì cũng tập hợp được sức mạnh lớn. Mong mọi người cố gắng, chung tay góp sức....

( Nguyễn Thị Thùy Hương )

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2009/09/3BA13927/

Các tin tức về tình hình cúm A/H1N1 và việc phát hành vé tập tháng thay cho tem tháng xe buýt.

1/ Đi xe buýt nhiều phải trả tiền nhiều
Thứ Bảy, 22/08/2009, 01:47 (GMT+7)
TT - Báo Tuổi Trẻ ngày 18-8-2009 đăng ý kiến “Không nên “khai tử” thẻ xe buýt tháng” của bạn đọc Trung Chánh, ông Phạm Minh Đức, giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, trả lời như sau:

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=332916&ChannelID=406

2/ Dịch cúm tấn công, 2000 học sinh sơ tán khẩn cấp!
32 học sinh bị sốt, 2 ca đã dương tính với H1N1, Cơ sở 3 Trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến TP HCM vừa yêu cầu giải tán toàn bộ học sinh. Một bệnh viện dã chiến được thành lập ngay tại trường.
"Đến ngày tập trung học sinh 15/8, căn cứ vào tình hình cúm lúc ấy như thế nào, ngành giáo dục TP HCM sẽ tiếp tục xin ý kiến Bộ Giáo dục để có những hướng dẫn tiếp theo", ông Minh nói.

Đại diện Sở Y tế TP HCM cũng cho biết, trong hai ngày qua, trường ĐH quốc tế RMIT (quận 7) và trường ĐH KH Tự Nhiên TP HCM có 3 trường hợp nhiễm cúm H1N1, tuy nhiên các bệnh nhân đều bị lây từ các ca ở nước ngoài về và không tiếp xúc với bạn học sau ngày lên cơn sốt nên không đáng quan ngại.

Riêng trường Ngô Thời Nhiệm (Quận 9), số ca dương tính ngụ tại TP HCM và học sinh về quê nghỉ hè đã trên 80 trường hợp.

Thiên Chương

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/07/3BA11932/

3/ Trường chuyên Lê Hồng Phong TP HCM đóng cửa vì H1N1
Chỉ sau hai ngày phát hiện sốt, trưa ngày 15/8, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TP HCM cho thấy, 9 học sinh của lớp 11 chuyên Toán, Lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) dương tính với cúm H1N1.

Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/08/3BA12694/

4/ Ngày kỷ lục: 104 người nhiễm cúm A/H1N1
Ngày 21-8, tại TP.HCM thêm hai trường học có bệnh nhân cúm A/H1N1. Đó là Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng (P.4, Q.Tân Bình) có một học sinh dương tính với cúm A/H1N1 và khoảng mười em khác có triệu chứng sốt. Tại Trường THPT dân lập Bắc Sơn (P.14, Q.Tân Bình) cũng phát hiện một học sinh nội trú bị cúm.

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=332988&ChannelID=12

5/ Cúm A/H1N1 lan ra nhiều trường học
Ngày 22/8, tại Trường dân lập Thanh Bình (Q.Tân Bình) có thêm hai học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1, nâng số học sinh bị nhiễm bệnh lên bảy ca. Một số trường học khác ở Q.Tân Bình, trong đó có Trường THPT Lý Tự Trọng (không phải là Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng như thông tin ban đầu), chưa ghi nhận có thêm học sinh nào dương tính với cúm A/H1N1.

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=333133&ChannelID=12

(Tiếp tục được cập nhật...)

=> Các bạn nên cập nhật thông tin về những ổ dịch mới phát sinh để có biện pháp đối phó kịp thời!

Thân.
--
Lam Huu Duc.

Video clip khoa HTTT - ĐH CNTT - ĐHQG TPHCM

, , ,

Chào mọi người,

Nhân dịp khoa Đức tổ chức buổi lễ đón tân SV vào khoa HTTT, Đức đã làm video clip giới thiệu về các hoạt động của khoa HTTT (học tập, hội thảo, cắm trại, dã ngoại, các cuộc thi... ). Đức gửi link cho các bạn xem qua và góp ý dùm Đức. Đức đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và thời gian vào việc thiết kế video clip này. Hi vọng các bạn sẽ thích!

Link xem online: We Are ISers.flv
http://www.youtube.com/watch?v=WpJU-rgl6xI

Link download high quality video: We_Are_ISers.wmv:
http://www.mediafire.com/file/yjh2hiqkiw2/We_Are_ISers.wmv


Video clip này Đức làm đi làm lại mãi mới thấy ưng ý. Hi vọng video clip này sẽ là một sự khởi đầu mới cho khoa HTTT ngày một vươn xa hơn, giống như đoạn kết mà Đức đã ghi trong video clip:
"Đưa khoa HTTT nói riêng cũng như ĐH CNTT nói chung trở thành 1 thương hiệu tầm cỡ trong giới CNTT Việt Nam".

Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.

Trân trọng.

--
Lam Huu Duc

Video clip: Mùa hè xanh - Đội Phổ cập tin học - ĐH CNTT - 2009.

Chào các bạn,

Đức vừa mới tổng hợp và làm xong video clip về Mùa hè xanh - Đội Phổ cập tin học - ĐH CNTT - 2009. Mời mọi người cùng xem và góp ý:

Link xem online (MuaHeXanh PCTH DHCNTT 2009.flv):
http://www.youtube.com/watch?v=CxC6AW0e3Vk

Link download (bản đẹp - MuaHeXanh_PCTH_DHCNTT_2009.wmv):
http://www.box.net/shared/nzfuf81u0g

Đức đã tuyển chọn hình ảnh rất kỹ, bảo đảm không thiếu sót 1 chiến sĩ nào của đội ta. Đây có lẽ là mùa hè cuối Đức tham gia MHX cùng UIT, hi vọng video clip này sẽ là món quà ý nghĩa cuối cùng mà Đức dành tặng cho MHX UIT.

Chúc tất cả các bạn học tập thật tốt và tiếp tục nhiệt tình tham gia các MHX tiếp theo!

Thân ái.

--
Lam Huu Duc.

Các bài viết về vụ: Trà sữa trân châu có chứa polymer.

Trung Quốc: Trà sữa trân châu hay “trà sữa polymer”:

http://www.vietnamnet.vn/thegioi/2009/08/862054/

Hoang mang thông tin trà sữa trân châu chứa polymer:

(Dân trí) - Thông tin thành phần làm hạt trân châu chính là polymer khiến nhiều “đệ tử” lâu năm của món giải khát ngọt ngào trà sữa trân châu lo đến phát sốt. Trong khi đó, phía cơ quan quản lý khẳng định chưa có thông tin trà sữa trân châu chứa độc tố.
http://dantri.com.vn/c7/s7-342530/hoang-mang-thong-tin-tra-sua-tran-chau-chua-polymer.htm

Polymer: Thành phần không thể thiếu trong trà sữa Trân Châu!

Phần lớn nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc. Công tác kiểm tra, quản lý mặt hàng này còn đang bỏ ngỏ.
http://www.monngonhanoi.com/hom-nay-co-gi/tin-tuc/2674-polymer-thanh-phan-khong-the-thieu-trong-tra-sua-tran-chau

Trà sữa trân châu bán tại Việt Nam có polymer không?

http://7ngay.net/tin-nong/tra-s%E1%BB%AFa-tran-chau-ban-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-co-polymer-khong.html

Truy lùng tung tích trà sữa “polymer”

2009-08-10 09:45:12
Trên hầu hết bao bì của các nhãn hiệu đều ghi có hạn sử dụng 1 tháng. Khi tôi đề cấp đến ngày sản xuất thì chị chủ cửa hàng hồn nhiên: "Chị cũng có biết đâu, mà ghi là ghi thế thôi, em có đề mấy tháng cũng không vấn đề gì, cả năm cũng được em ạ..."
http://www1.eva.vn/index.php/news/detail/92/13663/

=> Trước tình hình ngày diễn biến càng phức tạp của vụ việc trên, mình nghĩ các bạn nên cảnh báo cho gia đình & người thân biết và nên tạm dừng sử dụng trà sữa trân châu.


Thân.
--
Lam Huu Duc.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30