Bọ !
Thursday, November 12, 2009 4:55:53 AM
Năm ngoái nhà tôi dọn đi nơi khác ở , nơi đây có đất và vườn cây khá rộng nên tôi nảy ra ý nghĩ muốn nuôi Bọ , và má đã mua về cho tôi 1 cặp bọ con thật kute ...
Tôi rất thík nên đem 2 pé ra chụp hình rồi suốt ngày để ý và chăm sóc tụi nó thiệt nhiều , tôi còn làm nhà cho nó nữa rồi làm nhiều trò cho nó chơi mặc dù ít khi nào mấy trò đấy thật sự hữu dụng cho cuộc sống của tụi bọ .
Ngày qua ngày chúng lớn và mập ra rất nhiều , sau đó chị bọ đã có bầu và sanh ra 2 pé bọ con 1 giống cha , 1 giống mẹ thật dễ thường...mặc dù bọ mẹ đã rất ốm và yếu hẳn so với trước khi sanh con , lông nó cứ rụng vơi dần vơi dần
----------
Ngày hôm qua , khi bọ mẹ lại thật sự yếu thêm rất nhiều đi sau khi sanh thêm lần nữa và là sanh non , 2 đứa con thì không giữ được con nào lại.. Tôi quyết định thả gia đình bọ vào khu rừng ở sau nhà từ sáng sớm . Từ buổi sáng ấy cho đến chiều lòng tôi không yên , tâm trạng tôi rối bời lương tâm tôi cắn rứt . Nhưng tôi đã không đi tìm lại vì tôi sợ sẽ thấy điều không muốn thấy...là vì bọ mẹ đã yếu lắm tôi không biết nó có bò đi chổ khác hay nằm đấy và nhắm mắt....
Nhưng chiều tới , bà chị tôi bảo không biết lũ bọ đi chưa và kéo tôi xuống bìa rừng xem .. tôi đi theo bà ấy tới bìa rừng sau nhà
Chúng vẫn ở đó , bọ mẹ bọ bố và 2 đứa nhóc con kia kìa...Tôi thật sự mừng rơn khi không phải nhìn thấy điều không muốn thấy , giờ thì không nghĩ thêm gì cả tôi bắt vội 2 nhóc và bọ mẹ về chuồng , còn bọ cha thì nhát và khỏe quá đến nỗi ông anh tôi phải gài bẫy chuột và bỏ rau vào lồng dụ nó chui vào...tham ăn nên tôi cũng bắt được bọ cha về .
Nhưng sau đó bọ mẹ vẫn yếu đi và không chịu ăn gì , tối hôm qua nó đã đi rồi và sáng khi tôi dậy và ra thăm thì không thấy nó nữa , ông anh đã đưa nó đi đâu tôi không biết hay là không muốn biết ít ra tôi không phải thấy cảnh ấy - chị bọ tôi thương nhất !
Giờ 1 nhóc giống mẹ cũng ốm và yếu đi , không biết nó có qua nổi không
Tôi thật sự khó chịu , lương tâm khó chịu hay là tôi đã không còn lương tâm nữa khi đem thả chúng vào rừng như thế ??
Ước gì tôi đã chăm sóc chúng tốt như ngày đầu tiên má mua cho tôi 2 pé bọ !
Tôi rất thík nên đem 2 pé ra chụp hình rồi suốt ngày để ý và chăm sóc tụi nó thiệt nhiều , tôi còn làm nhà cho nó nữa rồi làm nhiều trò cho nó chơi mặc dù ít khi nào mấy trò đấy thật sự hữu dụng cho cuộc sống của tụi bọ .
Ngày qua ngày chúng lớn và mập ra rất nhiều , sau đó chị bọ đã có bầu và sanh ra 2 pé bọ con 1 giống cha , 1 giống mẹ thật dễ thường...mặc dù bọ mẹ đã rất ốm và yếu hẳn so với trước khi sanh con , lông nó cứ rụng vơi dần vơi dần
----------
Ngày hôm qua , khi bọ mẹ lại thật sự yếu thêm rất nhiều đi sau khi sanh thêm lần nữa và là sanh non , 2 đứa con thì không giữ được con nào lại.. Tôi quyết định thả gia đình bọ vào khu rừng ở sau nhà từ sáng sớm . Từ buổi sáng ấy cho đến chiều lòng tôi không yên , tâm trạng tôi rối bời lương tâm tôi cắn rứt . Nhưng tôi đã không đi tìm lại vì tôi sợ sẽ thấy điều không muốn thấy...là vì bọ mẹ đã yếu lắm tôi không biết nó có bò đi chổ khác hay nằm đấy và nhắm mắt....
Nhưng chiều tới , bà chị tôi bảo không biết lũ bọ đi chưa và kéo tôi xuống bìa rừng xem .. tôi đi theo bà ấy tới bìa rừng sau nhà
Chúng vẫn ở đó , bọ mẹ bọ bố và 2 đứa nhóc con kia kìa...Tôi thật sự mừng rơn khi không phải nhìn thấy điều không muốn thấy , giờ thì không nghĩ thêm gì cả tôi bắt vội 2 nhóc và bọ mẹ về chuồng , còn bọ cha thì nhát và khỏe quá đến nỗi ông anh tôi phải gài bẫy chuột và bỏ rau vào lồng dụ nó chui vào...tham ăn nên tôi cũng bắt được bọ cha về .
Nhưng sau đó bọ mẹ vẫn yếu đi và không chịu ăn gì , tối hôm qua nó đã đi rồi và sáng khi tôi dậy và ra thăm thì không thấy nó nữa , ông anh đã đưa nó đi đâu tôi không biết hay là không muốn biết ít ra tôi không phải thấy cảnh ấy - chị bọ tôi thương nhất !
Giờ 1 nhóc giống mẹ cũng ốm và yếu đi , không biết nó có qua nổi không
Tôi thật sự khó chịu , lương tâm khó chịu hay là tôi đã không còn lương tâm nữa khi đem thả chúng vào rừng như thế ??
Ước gì tôi đã chăm sóc chúng tốt như ngày đầu tiên má mua cho tôi 2 pé bọ !





