Friday , Octtober 30 , 2009 - 8h42 PM
Friday, October 30, 2009 1:57:52 PM
Cảm xúc không biết diễn tả...vương chút buồn man mát
Anh đang ở bên tôi , đang nằm bên tôi và...ngủ khò , mà thật ra có ngủ hay ko tôi cũng ko biết
Tôi chỉ thấy anh nằm đó , im lặng mà ...ít cử động - Tôi kế bên anh , người yêu hay là ông chồng mà tôi thường gọi
Đối mặt với chiếc laptop tôi viết entry này cũng ko biết vì cớ gì cũng chẳng biết tại sao lại cảm giác buồn chán như thế . Ngày mai anh về rồi , về nhà anh và có lẽ tôi phải xa anh 1 tuần hay nhiều hơn thế nữa , nghĩ thế hôm nay tôi thấy buồn cứ vây quanh vì ngày mai tối đến tôi sẽ ko còn nằm ở đây nữa , trên chiếc giường này bên cạnh anh mặc dù anh đang nằm im lặng ở đấy .
Có lẽ mọi chuyện ko như tôi mong đợi nên mới có cảm xúc này , mai anh về và tối nay tôi lại nằm ở đây đối diện với 1 cái máy vô tri chứ ko fải là anh...
Trông mong cái gì đây ? có lẽ là ko hài lòng vì ngày mai xa nhau mà bây giờ anh lại nằm đấy để '' dzợ yêu '' với cái màn hình thế này ... thật đố kỵ với cái chổ nằm của anh như thế...nằm đấy cả giờ để mai ra về còn hơn ôm vợ...chán ngắt
Càng nghĩ càng stress , thôi thì cứ như thế cũng đã wen rồi . Chơi blog viết entry ...một nơi xã stress khá tốt !
Anh đang ở bên tôi , đang nằm bên tôi và...ngủ khò , mà thật ra có ngủ hay ko tôi cũng ko biết
Tôi chỉ thấy anh nằm đó , im lặng mà ...ít cử động - Tôi kế bên anh , người yêu hay là ông chồng mà tôi thường gọi
Đối mặt với chiếc laptop tôi viết entry này cũng ko biết vì cớ gì cũng chẳng biết tại sao lại cảm giác buồn chán như thế . Ngày mai anh về rồi , về nhà anh và có lẽ tôi phải xa anh 1 tuần hay nhiều hơn thế nữa , nghĩ thế hôm nay tôi thấy buồn cứ vây quanh vì ngày mai tối đến tôi sẽ ko còn nằm ở đây nữa , trên chiếc giường này bên cạnh anh mặc dù anh đang nằm im lặng ở đấy .
Có lẽ mọi chuyện ko như tôi mong đợi nên mới có cảm xúc này , mai anh về và tối nay tôi lại nằm ở đây đối diện với 1 cái máy vô tri chứ ko fải là anh...
Trông mong cái gì đây ? có lẽ là ko hài lòng vì ngày mai xa nhau mà bây giờ anh lại nằm đấy để '' dzợ yêu '' với cái màn hình thế này ... thật đố kỵ với cái chổ nằm của anh như thế...nằm đấy cả giờ để mai ra về còn hơn ôm vợ...chán ngắt
Càng nghĩ càng stress , thôi thì cứ như thế cũng đã wen rồi . Chơi blog viết entry ...một nơi xã stress khá tốt !





