HomE SweeT HomE

Wellcome home!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Kiếm tiền online một cách dễ dàng (chỉ cần trên 13 tuổi là được)

Có khi nào bạn cảm thấy rảnh rỗi và muốn thử sức mình làm một điều gì đó để có chút tiền tiêu sài. Trong khi đó bạn lại rất lười phải làm việc nặng nhọc. thì đây, chỉ cần làm theo hướng dẫn này là bạn có thể kiếm được tiền một cách dễ dàng, chỉ sau một lần đăng kí (mà lại là đăng kí miễn phí nữa nhé)
Đặc biệt bạn không cần phải click banner quảng cáo hay làm them bất cứ việc gì khác, chỉ cần đăng kí, làm một chút công tác quảng cáo, bạn sẽ có tiền.
Đầu tiên bạn cần đi theo đường link này : http://tickerbar.info/join_now.ghc?r=229267697
Buớc 2 – bắt đầu nhập nha
- Email address : địa chỉ mail của bạn.
- First name / last name : họ và tên.
- Birthday: tháng/ngày/năm sinh
- Gender (giới tính) : chọn "male" nếu bạn là nam, chọn "female" nếu bạn là nữ.
- Own Credit Card : chọn No (dù có hay không)
- Country : Vietnam
- TERMS OF SERVICE : chọn YES.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy click chuột vào mục "Go To STEP2"

Buớc 3
- Password : mật khẩu (bạn tự chọn một mật khẩu cho mình rồi điền vào)
- Confirm : đánh lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận.
-2 phần bên dưới ..Password...bạn đánh gì cũng được
- Time Zone : chọn (VST)
- Phone Number: Số điện thoại của bạn (84/mã vùng/số điện thoại của bạn)
- Spoken Language: Vietnamese
- Secondary Language: ngôn ngữ thứ hai của bạn
- Street Address: địa chỉ nhà (chính xác, không dấu)
- Street Address_2: địa chỉ nhà thứ 2 (nếu có)
- City/Region: thành phố bạn ở
- State/Province: ghi lại tên thành phố bạn ở
- Zip/Postal Code : 84
- Occupation : Other
- Income : chọn less than $24,999
- Parental Consent : check vào nếu bạn dưới 18 tuổi
Sau khi hoàn thành, hãy click chuột vào "GO TO FINAL STEP"


* Luu ý: Nếu hệ thống đòi hỏi Question Password (mật khẩu hỏi) và Answer Password (mật khẩu trả lời) thì bạn hãy tự chọn cho mình và đánh vào.
Lưu ý là mật khẩu hỏi và mật khẩu trả lời không được giống nhau.

Buớc 4: Click vào "Activate Account" bạn sẽ thấy một con số thứ tự trên màn hình đó là số đăng kí của bạn .
Sau đó bạn đăng nhập vào http://tickerbar.info/ và member login (đăng nhập bằng mail và mật khẩu bạn vừa đăng kí). Bạn sẽ thấy dòng Your Automatic Referral URL is: http://tickerbar.info/join_now.ghc?r=229267697
(Đầy là dòng bạn gửi cho bạn bè bạn)

Sticky post

, ,

Nó luôn nghĩ rằng mình là một con người cứng rắn và có cá tính, không có bất cứ khoảnh khắc nào nó thôi không tự nhủ bản thân rằng mình cúa ghét màu hồng và anh chuối, ghét nghe nhạc “tình iu” trẻ, ghét đàn đúm bạn bè, trai gái, mày tao, chửi thề, nói láo, nó cho mình một đặc ân chỉ riêng mình nó có là coi trọng nhân cách của mình.

Thế mà nó đã lầm, lầm rất đau. Nó, chẳng qua chỉ là một con ngốc đi theo lối mòn cũ rích, vì quá sợ hãi phải đối mặt với thế giới muôn hình vạn trạng phía trước.

Read more...

Sticky post

One Sentence

,

"Tôi sợ hãi và chạy trốn nó, bạn hỏi tôi tại "tại sao", tôi trả lời "tôi ghét"; tôi buồn bã quay đi, bạn hỏi tôi "vì sao?" và tôi trả lời "tôi ghét"; một câu trả lời vô nghĩa lập lại... và rồi một ngày tôi nhận ra rằng cảm xúc mình đã không còn nữa...

Read more...

Sticky post

Post cho một ngày chán... đời....

Hôm nay phởn, kím dc một trang hay hay… http://vnfiction.com/forums/index.php?topic=319.0
Đọc xong tự dưng thấy mình buồn, khám phá rằng hình như mình không như bản thân mình nghĩ… có lẽ mình đang cố quá mức để có thể trở thành một con người mình muốn…mình có nên dừng lại không nhỉ, thật sự rất cần ai đó sẻ chia, nhưng ai bây giờ…
Dạo này đọc fic nhiều quá, đâm ra đa sầu đa cảm [ọe ọe ọe]… nghĩ toàn chuyện không đâu, thôi quay lại vấn đề chính. Sự là từ hum nay sẽ cố gắng mỗi tuần post lên 3 câu trong 3 ngày giống như trên ấy…
Hum nay phởn + chán đời ~~~> post trước một câu:
“Nó đưa mắt mệt mỏi nhìn tựa sách, “giá đâu đó có người đợi tôi”, ngưng đọng, tiến dần đến quầy thu ngân, nó trả tiền…”

Hoa tai cỏ ba lá "Clover" handmade ^^ [part 2/2]

,

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, I'm back, chúng ta tiếp tục nhá
Rùi bây giờ ta bắt đầu nặn hình cho nó thui



Ta gấp ngược dây kẽm lại và tiếp tục cho đến khi thành 3 cánh



Sau đó ta dùng kéo hoặc kìm để ép cho những khoảng hở thật khít lại



Rồi gấp phần kẽm dư thành một vòng để móc vào khuyên



Bạn có thể dùng kẽm để làm khuyên (nhớ tiệt trùng trước nhé) hay mua khuyên ở ngoài (cái này có ai biết ở đâu có bán không chỉ tớ với)



Rồi ráp lại, tằng tắng tăng, thế là xong





bonus thêm vài tấm nữa nè






Hoa tai cỏ ba lá "Clover" handmade ^^ [part 1/2]

,

Well, sự thể là tớ mới vừa mua về mấy xấp kẽm đủ màu nên nổi hứng làm một cái gì đó xài được chơi ^^ và đây là sản phẩm

Dễ thương phải không nào?
Vậy còn chờ gì nữa, bắt tay vào làm thui
Để là được nó cũng không khó lắm đâu, đây là hướng chi tiết mà tớ đã chụp hình lại trong khi làm:

Read more...

Love Story

Crochet

,

Dạo nì tự dưng lại nghiền đan móc bigsmile

có mấy mẫu cũng đẹp tự dưng lại muốn share









SKIN MỚI & SHARE SKIN CŨ

,

Đầu tiên thì.... share skin nào!! (gọi là món quà lì xì cho ai thăm blog

http://files.myopera.com/LKid/Theme/BeautifulDay/Beautifulday.rar


bạn nào muốn có luôn file '.PSD' thì pm cho tớ, tớ sẽ gởi sang ngay
Skin này đã được mình post một cách chi tiết ở đây:

http://my.opera.com/LKid/blog/the-theme-thing


Phùuuuuuuuuu mệt quá! (I'm too excited keke )

Uống miếng Ice tea cái đã




Rùi quay lại công việc

Bây giờ là mấy cái hình nè

Đây là cái phần trên



Rồi phần dưới



rùi một bài post trông sẽ thế nài





Rồi việc quan trọng tiêp theo: làm giấy khai sinh cho nó:

Name : Happy Time (chà đặt tên này là vì khi tớ nhìn vào bức hình header thì tự dưng bật ra thui)

D.O.B: 23/1/2009 12:31 am

CSS: http://my.opera.com/phamlam (tại thấy mê cái skin Autumn weá nên xin về xào nặn

Edited by Lkid [http://my.opera.com/Lkid] (the picture, CSS, color..)

Best view in Firefox, Opera. Internet Exporer là banana

rùi xong!!

giờ thì cám ơn mọi người đã xem qua bài post, nếu có gì ko tốt thì xin mọi người góp ý comment còn nếu chỉ ghé qua thui thì cũng xin comment góp ý kaka


thankx nhá
và Enjoy

PS: Ý wên, chúc mọi người ăn tết vui nhá

JVMT

,

Đây là bộ truyện tớ viết hồi năm học lớp 7 (vẫn chưa xong)
sau một lền virút chỉ còn lại phân nửa những gì đã viết dc nản quá nên thui ngừng viêt nữa.
Bây giờ post lên để lỡ sau này có virus lần nữa cũng ko sợ mất keke


Read more...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30