LỚP D2 TRƯNG VƯƠNG

1976-1979

Subscribe to RSS feed

Gặp gỡ sáng mùng 4 tết

Dưới đây là vài hình ảnh,nếu bạn muốn xem nhiều hơn thì click vàođây
(Xem thêm blog của lớp C1 76-79 )

Bạn nhận được chưa ?

Sáng nay nhìn thấy thư ngỏ và thư mời họp lớp,nôn nao mong đến ngày gặp mặt bạn bè.
Còn các bạn ?dù nhận được thư hay chưa ,mùng bốn tết vẩn nên cố gắng thu xếp để đến với cuộc "gặp mặt mùa xuân này nhé!

NGÀY ẤY ,BÂY GIỜ...

]

Tâm sự một bạn xa nhà

sáng nay nhận được mail của Vỏ thị bích Vân,một thành viên của D2 ngày nào, vì cuộc sống nên Vân phải sống xa quê nhưng tình cảm dành cho bạn bè ngày xưa vẩn luôn tràn đầy,nhìn lại hình ảnh bạn bè ngày xưa Vân cảm động dạt dào nên viết lên mấy câu thơ tặng các bạn:
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ xa nhà bỏ cuộc chơi
Bạn ơi có biết thuyền rời bến
Bao nổi nhớ thương vẫn tràn đầy

Bôn ba như kiếp con tằm ấy
Vẫn cứ nhả tơ trọn kiếp người
Ba mươi năm ấy tình viễn xứ
Kẻ xa nhà trở lại cuộc chơi.
và đây ,Vỏ thị bích vân hôm nay:

Thông báo:

Loa loa loa :
Có 2 việc cần thông báo:
1-Để blog của lớp ngày càng gần gủi hơn và là nơi để nhớ về những bạn bè ngày xưa,mong các bạn hảy mail ảnh chân dung hiện tại của mình về cho minhlan1961@yahoo.com đểlập 1 album ảnh của lớp gồm ảnh của tất cả các thành viên,mổi thành viên sẻ có hai ảnh :1 hiện tại và 1 của tuổi 18 như hình dưới đây:
Ngày xưa:

Bây giờ:


2-Danh sách lớp bổ sung thêm 1 thành viên còn thiếu ,đó là Vỏ thị bích Vân,Vân hiện đang ở xa nhưng vẩn nhớ về lớp D2 ngày xưa,xin lổi bạn Vân vì sơ sót này.Không biết Vân bây giờ thế nào chứ Vân ngày xưa dể thương như thế này (Vân ơi cố gởi ảnh về nhé)

Bạn nào muốn xem tất cả hình còn lại của lớp ngày xưa thì vào link này

THƯ NGỎ

Thư ngỏ
Đã 30 năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học, những thành viên của lớp12D2 đã có quá ít điều kiện để gặp lại nhau. Ba năm học phổ thông tuy không nhiều nhưng đã để lại trong mỗi chúng ta biết bao kỉ niệm vui buồn về một thời “nhất quỷ, nhì ma, …” nhưng cũng tràn đầy ước mơ và hoài bão. Nghĩ đến ngày gặp lại bạn bè, bao cảm xúc tự nhiên lại dâng đầy khóe mắt?
Thoắt cái đã 30 năm! Giờ đây, “trong đám xuân xanh ấy”, có người đã lên chức ông bà, có người đi làm ăn xa, và cũng có thể có người đã ra đi mãi mãi. Cuộc sống có nhiều thay đổi, thế nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta vẫn chung về một nỗi nhớ, một niềm mong mỏi được gặp lại các bạn ngày xưa ấy, và cả một “đằng ấy” ngày nào nữa (^_^)! Thử hỏi trong mỗi chúng ta, có ai ngồi nghĩ lại mà không cảm thấy bao xao xuyến, bùi ngùi?

Khoảng cách kia không chỉ là 30 năm mà có thể còn dài hơn nữa nếu ai cũng bận bịu với nghề nghiệp, lo toan, bao thăng trầm trong cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng 30 năm cũng có thể trở nên rất gần nếu như chúng ta thường xuyên gặp nhau hơn. Gặp nhau để ôn lại những kỉ niệm của một thời học trò đầy hồn nhiên và tinh nghịch. Gặp nhau để chia sẻ, cảm thông và giúp nhau trên bước đường đời còn nốt lại. Và gặp nhau để biết rằng bao năm qua chúng ta vẫn là những người bạn tuyệt vời, để thấy rằng “đám xuân xanh ấy” vẫn còn đây mà “không bỏ cuộc chơi”!
(Lưu ý: bạn nào trong thời gian học phổ thông có điều muốn nói với “ai đó” mà ngại gì đó không dám nói với “ai đó” thì nhân dịp này tha hồ biểu lộ cảm xúc của mình. Nếu như trước kia “đã yêu mà không dám nói” thì hôm nay có thể “được nói mà không được yêu” ^_^)

Các bạn ơi, chúng ta hãy dành ít thời gian cùng về với ngày họp lớp với bao niềm hân hoan mới mẻ, để ở đó chúng ta được sống với những cảm giác thật nhất của cuộc đời, được tri ân thầy cô và những người đã có lúc cứu mình thoát chết trong tình huống ngặt nghèo nhất bị thầy cô chụp được…, để chia sẻ những kỉ niệm buồn vui, có những kỉ niệm còn chôn dấu trong lòng chưa kịp nói, và hơn cả chúng ta đến với trách nhiệm của mình với bạn bè...
Để buổi họp thêm phần hấp dẫn, trong các bạn ai có cháu thì dắt cháu, ai có con thì dắt con, ai có một nửathì mành theo một nửa của mình và ai đó còn thiếu một nửa thì biết đâu bạn bè sẽ là cầu nối
Thay mặt lớp 12…., trân trọng mời bạn về dự buổi họp lớp vào ngày mồng 4 tết, tại Thành phố Quy Nhơn thân yêu. Rất mong bạn sẽ có mặt để buổi họp lớp của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn, chúc bạn và gia đình có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

THƯ MỜI HỌP LỚP

THƯ MỜI HỌP MẶT KỶ NIỆM 30 NĂM
Ban liên lạc Cựu học sinh lớp 12D2 Khóa 1977-1979 Trường THPT Trưng Vương – Quy Nhơn trân trọng mời :
TOÀN THỂ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LỚP 12D2
Về họp mặt thân mật kỷ niệm 30 năm (1979-2009 ) ngày “TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC” học tại Quy Nhơn, Bình Định.
Thời gian : 8 giờ 30 sáng ngày Thứ năm, mùng 4 tết Kỷ Sửu (nhằm ngày 29 tháng 1 năm 2009 dương lịch)
Địa điểm : tại ………..
Mục đích :
1- Gặp mặt bạn bè và tri ân Quý Thầy Cô giáo đã từng giảng dạy lớp chúng ta.
2- Làm kỷ yếu lớp 12D2 khóa 1977-1979 để lưu kỷ niệm và tiện liên lạc, hợp tác,hỗ trợ về sau.
3- Trao đổi, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.
4- Tạo quỹ học bổng cho thế hệ Sinh viên đàn em (nếu có thể).
5- Đề cử Ban liên lạc của lớp cho những năm tiếp theo.
Chương trình :
1- Từ … giờ … đến … giờ: Tiếp đón các Bạn; ghi thông tin cá nhân; chụp hình
để làm kỷ yếu (Các bạn ở xa thực sự không thể về được có thể gởi file hình và địa chỉ liên lạc)
2- Từ … giờ đến … giờ: Tiếp đón Quý Thầy Cô giáo và các bạn.
3- Từ … giờ 00 đến … giơ 30: Lễ kỷ niệm trong hội trường (đặt trước):
Giới thiệu các thầy cô giáo và chào mừng hội ngộ; Một số phát biểu cảm xúc, kỷ niệm… của thầy cô và các bạn;
Một số trao đổi về kinh nghiệm chuyên môn, quản lý và quá trình phấn đấu, phát triển trong 30 năm qua;
Trao đổi tự do
4- Dự toán thu, chi.
Để có thể có điều kiện tối thiểu tổ chức các hoạt động như tiệc Buffet, café, hát cho nhau nghe, Ban tổ chức dự kiến mỗi bạn đóng góp tối thiểu từ 200.000đồng, ưu tiên các bạn là nhà mạnh thường quân có thể đóng góp hoặc tài trợ riêng một chuyên mục không hạn chế. Đặc biệt những bạn có hoàn cảnh quá khó khăn vẫn có mặt tham dự mà không bắt buộc đóng góp. Đây là cơ hội của 30 năm đã qua.
5- Đề cử Ban liên lạc của lớp:…………….
6- Từ … giờ … đến … giờ 00: Nhập tiệc tại …… (Địa điểm đặt); Giao lưu thầy trò, văn nghệ ……
Vì việc thống kê danh sách các bạn từng lớp và thư mời có thể không đầy đủ, kịp thời đến tay từng bạn , Ban liên lạc nhờ các bạn thông báo và chuyển giúp thư mời đến tất cả các bạn ở trong nước và nước ngoài đã từng học lớp 12D2, khóa 1977-1979 trường THPT Trưng Vương, Quy Nhơn
Để việc tổ chức được thuận lợi rất mong các bạn đăng ký tham dự và gửi đóng góp về bằng nhắn tin hoặc Email phản hồi trước ngày 26 âm lịch cho bạn Nguyễn Thị Mai, ĐT:0905318317; Email: nguyenmaiqn@yahoo.com
Các bạn có thể đọc thư mời này ở địa chỉ:
http/www.my.opera.com/lop_d2/blog
Vui mừng được chào đón các bạn
Quy Nhơn, ngày 29 tháng 12 năm 2008








Lời kết BTC: Bao nhiêu yêu thương chúng tôi dành cho bạn! Chúng tôi và các thành viên muốn biết hiện giờ bạn thế nào, béo hay gầy, công việc ra sao và tình trạng hôn nhân thế nào nhằm động viên và có những chia sẻ với những khó khăn của bạn. Hãy đến với một D2 còn nguyên vẹn đầy thương mến của ngày xưa.

Read more...

Mời các bạn đóng góp ý kiến

Năm 2009 có 1 dịp khá là thuận lợi để tổ chức họp lớp,ngày quốc tế lao động 1/5/2009 trúng vào thứ sáu,như vậy sẻ có 4 ngày nghỉ liên tục từ 30/4 tới 3/5/09(thứ 5,6,7,chủ nhật)nếu chịu khó thu xếp ,các bạn sẻ có đủ thời gian về qui nhơn họp mặt bạn bè nhân 30 năm ngày ra trường của các bạn cùng học lớp D2 khóa 1976-1979.
Hãy cho biết ý kiến của các bạn nhé,mọi ý kiến hảy gởi tới Minh Lan,tel:0913421155 nick yahoo:minhlan1961.
Cố gắng để gặp mặt các bạn học xưa,thắm thoát đã 30 năm rồi

Sắp 30 năm rồi,họp lớp đê...


Năm 2009 sắp đến,chúng ta có thể tổ chức 1 cuộc họp mặt để gặp lại các bạn học cũ sau khi ra trường được 30 năm không ?Mời tất cả cùng góp ý :
1- Nên tổ chức họp lớp hay không ?
2- Tổ chức như thế nào?
Các bạn cho ý kiến để chúng ta có dịp gặp gở,thăm hỏi bạn bè ngày xưa đi
Mọi ý kiến đóng góp có thể comment tai blog này hoặc Email về:ntmai_SKHCN@gov.vn
Dưới đây là danh sách lớp(mới lập sơ bộ)bạn nào có thông tin thì bổ sung thêm nhé
Danh sách lớp D2 niên khóa 1976-1979
1 Văn trọng Dân 0903584769
2 Cao duy Hiệp 0909560333 21đừong 30/4 cần thơ
3 Nguyễn Lý 0976963837
4 Phan hoàng Tuấn 0903723669
5 Trần ngọc Ẩn
6 Trần thị Bạn
7 Lương tứ Đại
8 Lê thị khuê Đào
9 Nguyễn ngọc Điệp
10 Đồng văn Đức 0908009755
11 Trần văn Ghi
12 Nguyễn ngọc Giao
13 Nguyen thi….thanh Hà 0563817995
14 Lê thị tuyết Hằng 0914188579
15 Nguyễn thi thúy Hạnh 0909506089 NR: 5540150 292/33 đường Bình Lợi P13 Q.Bình Thạnh TP.HCM
16 Đoàn phan Hiền 0935032888 NR:056822084
17 Hoồ Hiếu
18 Nguyễn thị ngọc Hoa 0914350614 NR:056812347
19 Trần thị Hoa 0986652492 NR:056891059
20 Lê thị kim Hoa 056633311 Tuy Phước
21 Tạ Hùng 0914723895
22 Lê văn Hùng 0982983058 65 phan đình phùng(gần 01 hoàng quốc việt)
23 Phậm chí Hùng
24 Trần thị Khánh
25 Phan ngọc Lan 0905924059
26 Nguyễn thị minh Lan 0913421155 NR:082440961
27 Võ thị Lãnh 0563792581 Trường Đống đa-Qui nhơn
28 Hoàng thị Liễu 0914032230
29 Nguyễn thị mai Linh 089905799
30 Nguyễn thị thu Loan 0979822898 503 lô A,c/c Hùng vương,đường Dặng thái Thân,P 11, Q5
31 Nguyễn thị Mai 0905318317 NR:056521552,CQ:056522330 52 hàm nghi QN. ntmai_skhcn@gov.vn
32 Nguyễn hồ Minh 0903585328
33 Hồ thị diệu My 085161458
34 …mi Nga
35 Nguyễn thị kiều Oanh
36 Nguyễn văn Sang 0935388062
37 Nguyễn thị Sen 056827349
38 Phạm thị thanh Tâm 0935797214 BVĐK tỉnh bình định
39 …đức Thắng
40 Hồ công Thành 0913231134 NR:047870258
41 Hồ thị Thơ
42 Tạ thị thanh Thủy 0984580458 056869345
43 Huỳnh thị thanh Thủy 089317833
44 Tôn nữ huyền Trân
45 Trần thị Túy 0916324852 056828032
46 Nguyễn thái Ứng 0913489006
47 Nguyễn thị Út 056828337
48 Đinh thu Vân
49 Võ thị bích Vân van_vo02@yahoo.com
50 Phạm thị Yến